Nó , một chàng trai yêu màu áo đỏ... Màu áo đỏ - TopicsExpress



          

Nó , một chàng trai yêu màu áo đỏ... Màu áo đỏ của cái tên Manchester United, màu áo đỏ của sự tự hào, niềm kiêu hãnh của đội bóng được hình thành từ máu, nước mắt, lịch sử và truyền thống. Đó là chiếc logo Quỷ Đỏ mà nó yêu quý, và với nó, khi nói đến bóng đá, sẽ là Manchester United.! Nhưng nó cũng là một ... FA. Nó bảo FA có nghĩa là Forbidden Angel, một thiên thần bị giam cầm. Nhưng dù có biện hộ gì đi nữa, FA vẫn là Forever Alone mà thôi. Mà đâu riêng gì nó đâu nhỉ, đa số fan MU cũng thế mà... Nó mê bóng đá lắm, từ những buổi chiều cùng với trái bóng cũng lũ bạn trong xóm đến những buổi dầm mưa cùng trái bóng. Nó mê United, mê Beckham, hay đúng hơn là cuồng ... Nó đá hậu vệ, nhưng khi nào in số áo cũng dành lấy số 10. Bọn bạn bảo, hậu vệ ai mang số 10? Nó lơ đi, cứ thế giành lấy số 10 thay vì số 2. Thế là chịu, trên sân 11 người, tiền đạo số 2 còn hậu vệ số 10. Thật hài hước... Lên đại học, nó thoải mái xem United thi đấu. Nó cũng bỏ lỡ nhiều trận, vì kiểm tra hay bận học. Nhưng nói chung nó cũng không bỏ sót quá nhiều. So với hồi cấp 3 chỉ dám xem lén và vặn volume đủ nghe, thì bây giờ nó có thể thoải mái hò hét cũng những người có chung tình yêu như nó. Hồi trước nó cũng yêu thầm mấy cô gái ở lớp bên, nhưng hồi đó còn nhút nhát quá nên cũng không đi đến đâu, chỉ xem như là bạn thôi. Vào ĐH, khi facebook phát triển thì nó cũng biết đến cái khái niệm "couple MU", những đôi yêu nhau và có chung tình yêu lớn là United. Thật ra, list friend nó cũng có nhiều fan girl xinh lắm, nhưng vì khoảng cách địa lý với việc học hành khiến nó không có nhiều thời gian. Yêu một cô gái fan MU? quá tuyệt chứ, nhưng không hề đơn giản đâu nhé. Hồi nó từng quên một buổi gặp mặt với một cô gái xinh xắn cũng bởi vì mãi để ý đến trận derby Manchester quá. Xong trận nó mới ngớ ra rằng mình có một cuộc hẹn nhưng đến nơi thì cô gái đã về tự lúc nào. Lấy điện thoại thì cả chục cuộc gọi nhỡ. Khổ, fan bóng đá là thế đấy, cứ xem bóng là quên hết mọi thứ, điện thoại reng 10 lần chứ 100 cũng chả biết, nhất là trong những trận derby như thế. Nhiều người bảo, bớt hâm mộ MU vừa thôi không ế đấy. Nó cười trừ, bảo, đam mê mà, sao bỏ được. Với lại nó nghĩ, hiện nó còn trẻ, cứ đam mê đã. Sau này, công việc, gia đình sẽ cuốn nó đi, đến lúc đó, sẽ không thể có những giây phút như thời sinh viên nữa. Miễn sao việc yêu MU không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của nó bên ngoài là được, như thế xem như là thành công rồi. Mà cuối cùng thì, nó là một thằng con trai yêu MU và vẫn đang FA....
Posted on: Fri, 06 Sep 2013 17:08:09 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015