Nói một cách ngắn gọn, David Moyes sẽ được yêu - TopicsExpress



          

Nói một cách ngắn gọn, David Moyes sẽ được yêu mến bởi những chiếc cúp ông mang về chứ không phải bởi những cầu thủ ông đưa tới. Thiago Alcantara, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Cesc Fabregas, Leighton Baines... Một loạt những cái tên nổi bật đã thành danh, và Manchester United lần lượt rút lui khỏi những thương vụ xung quanh các cầu thủ ấy. Trong lúc đó, ông hàng xóm ồn ào Man City mua 4 cầu thủ với tổng giá trị 90 triệu bảng, cho dù cả 4 đều không thuộc hàng siêu sao danh tiếng. Tuy nhiên, nếu nhìn vào thực tế vấn đề, đó không phải là một dấu hiệu gì quá bi quan. Manuel Pellegrini thực ra cũng không đón nhận thêm bất cứ danh thủ nổi tiếng nào, ông chỉ mua những người ông cần để sử dụng cho kế hoạch của mình. Điều đó chứng tỏ Pellegrini tự tin vào khả năng của cá nhân mình chứ không cần dựa dẫm vào siêu sao để thành công. M.U của David Moyes đã bắt đầu chiến thắng - Ảnh: Getty David Moyes cũng không gấp gáp gì mà phải chiêu mộ những cầu thủ ngôi sao, bởi bản thân lực lượng hiện tại của Manchester United cũng đã rất mạnh và những gì Moyes cần làm là xác định rõ tương lai của Wayne Rooney. Chính thái độ vùng vằng của Rooney đang làm hại chuyện làm ăn của M.U, do vậy đó phải là vấn đề được xử lý trước tiên rồi mới đến mua ngôi sao. Hơn nữa, những ai đang tấn công David Moyes chỉ vì ông chưa mua thêm ngôi sao mới? Giới truyền thông. Bất cứ vụ chuyển nhượng đình đám nào cũng đều mang lại lợi ích cho cánh báo chí và do đó họ sẽ không tha cho David Moyes nếu ông tỏ ra im ắng (và Manchester United lại là CLB hay được truyền thông quốc tế khai thác thông tin nhất). Báo giới có thể tha hồ nhồi sọ công chúng rằng không chiêu mộ được siêu sao có nghĩa là “Quỷ Đỏ” không còn sức hút, và công chúng vẫn sẽ tin vào những lời nói như thế. Vậy tại sao ít ai dám chất vấn các vụ chuyển nhượng của người tiền nhiệm Sir Alex Ferguson? Vì Sir Alex quá thành công tại Old Trafford tới mức người ta có thể dễ dàng bỏ qua những vụ mua hớ của ông, và sẽ không ai dám nói nhăng nói cuội về ông khi ông mua một cầu thủ với giá rẻ. Những chiếc cúp mang lại uy tín cho Sir Alex, và không ai có thể động tới cái uy tín ấy. David Moyes chưa có được cái uy tín của Fergie vì ông chưa có cúp, do vậy dư luận cảm thấy thoải mái khi tấn công một người như thế. Và lịch sử đã chứng minh rằng Sir Alex đã thành công với những con người trước đó vô danh. Trước 1996, không ai ở Anh biết Ronny Johnsen, nhưng sau 1999, tên tuổi Johnsen mãi mãi gắn liền với cú ăn ba nổi tiếng. Ngày Ole Gunnar Solskjaer xuất hiện tại Old Trafford là ngày mà các CĐV M.U ngạc nhiên, bởi khi đó “Quỷ Đỏ” còn đang theo sát trung phong lừng danh Alan Shearer (người sau đó gia nhập Newcastle) và Solskjaer chỉ được biết đến trong phạm vi Na-Uy. Đoán xem điều gì đã xảy ra với Solskjaer tại Manchester? Cũng chính vì lý do đó mà Sir Alex Ferguson đã bỏ đọc báo hơn 20 năm nay. Ông không cần phải nghe những lời bình luận của người khác để làm nên thành công, bởi tự ông đủ khả năng quyết định điều gì là có lợi nhất cho tổ chức của ông. David Moyes không có nghĩa vụ phải mua sao này sao nọ để chiều lòng khán giả hay giới truyền thông, mà nhiệm vụ của ông là những chiếc cúp. Cứ hỏi hai đời chủ tịch Real Madrid gần đây xem họ đã đạt được những gì khi mỗi năm đón một sao lớn. ~Đôn Đzai.
Posted on: Mon, 22 Jul 2013 02:03:32 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015