Nói thật, con người mềnh thì mình bít, Mình rất - TopicsExpress



          

Nói thật, con người mềnh thì mình bít, Mình rất thẳng thắn nhưng cũng rất bít nhường nhịn, mình có thể hét thật to, la thật lớn , có thể rất bực bội , nhưng cũng có thể wen đi tất cả trong im lặng , nhưng đùng vì thế mà cứ lấn lướt , con người ai cũng có 1 sức chụi đựng nào đó thôi,,,, mình là mình điên lắm....khùng lắm...mình biết trên đời này chẳng có ai là hoàn thiện hết , nhưng có những qui luật là " gieo gì thì gặt nấy " , sống là fai bít nghĩ cho ngkhac 1 xiu, đừng có nghĩ cho bản thân mình thui, trước khi nói ngkhac thì hãy xem lại bản thân mình, đẹp hơn chưa ? tốt hơn chưa? đàng hoàng chưa? ????? Nếu như mình đã đánh mất niềm tin vào 1 người thì rất khó lấy lại đó , và kết cụclaà gì thì đừng bao h oán trách ai, đừng bao h đổ lỗi cho ngkhac.....buồn wa....Tại nơi thất vọng kinh khủng.......nhiều khi ngay cả những ng mình thương yêu cũng ko thể tin dc...thật sự là ko thể chụi đựng dc nữa....thất vọng kinh khủng...mún bước ra ....
Posted on: Thu, 03 Oct 2013 03:58:02 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015