Năm 2008, mình đã phải viết status này: Trai Cò tranh - TopicsExpress



          

Năm 2008, mình đã phải viết status này: Trai Cò tranh nhau - Ngư ông đắc lợi trên yahoo blog. Từ đó tới nay năm năm với nhiều sự thay đổi và được như ngày hôm nay, mình biết ơn ông xã (Gia Cát Lượng của vợ) rất nhiều bởi những đóng góp giúp mình định vị được bản thân và hành động xoay quanh hai chữ VỪA ĐỦ . Năm năm qua, mình làm việc với một tinh thần thực sự thoải mái, có được những cộng sự tốt và xây dựng được một môi trường làm việc hài hòa (dù chưa thực sự lý tưởng vì còn nhiều yếu tố khách quan có, chủ quan có). Nhớ những ngày đầu của DN mình. Mình đã lựa chọn một lối đi dường như hơi ngược với các lý thuyết kinh doanh: - Không khuếch trương mà thầm lặng; - Không xác định lựa chọn đối thủ mục tiêu nào với DN; Đối thủ nguy hiểm nhất chính là lối mòn và tư duy kém sáng tạo. Hôm nay, mình viết lại status này để tự nhắc nhở và để định vị một giai đoạn mới. Năm năm qua là một nền tảng, là dấu mốc để ngày hôm nay mình lại nghĩ tới một dấu mốc mới, chặng đường mới. Mình vẫn cứ lựa chọn: KHÔNG CÓ ĐỐI THỦ NÀO NGUY HIỂM BẰNG CHÍNH LỐI MÒN VÀ TƯ DUY KÉM SÁNG TẠO TRONG CÔNG VIỆC. Mình hi vọng mình sẽ lại làm được một cột mốc 5 năm nữa. Cố lên và thẳng tiến!
Posted on: Thu, 21 Nov 2013 17:14:27 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015