Nửa đêm khuya khoắt trước khi định tắt đèn đi - TopicsExpress



          

Nửa đêm khuya khoắt trước khi định tắt đèn đi ngủ thì nói chuyện với nàng Ngoc Dang. Hai đứa bận rộn lâu lâu rồi chưa hẹn hò, cũng lâu lâu rồi mới nói chuyện mấy câu. Mình đang còn cả đống việc ngổn ngang cần hoàn thành, vài ba cái bản kế hoạch truyền thông, mai còn 2 cuộc họp từ 9h sáng đến 8h tối, cơ mà mặc kệ, cứ thế đi ngủ. Ai ngờ nói chuyện với gái Ma Kết kia, đang bàn từ công việc, sang chuyện tình cảm rồi quay về chủ đề thời trang, đồ hiệu. Huhu T.T Mình vốn có mấy giao ước với bản thân thế này: Tuổi 17 nói chưa với rượu. Tuổi 18 nói chưa với bar. Tuổi 19 nói chưa với kim cương. Tuổi 20 nói chưa với đồ hiệu. Giật mình nhớ ra sắp qua tuổi 20, sắp già đến nơi rồi. Thôi, lại phải chống mắt lên cày cuốc vì cái sự si mê những thứ xa xỉ:(( Đi vào mấy trung tâm thương mại, nhìn mấy gian hàng nội thất và trang trí đẹp mê li lại có động lực hừng hực làm việc. Chả biết đến bao giờ gặp được anh nào để có động lực lấy chồng:)) Làm việc:x Lao động muôn năm♥
Posted on: Fri, 20 Sep 2013 19:06:13 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015