Nửa đêm qua coi Battleship trên TV. Cũng hay, coi xong ngủ - TopicsExpress



          

Nửa đêm qua coi Battleship trên TV. Cũng hay, coi xong ngủ ngon luôn. Hơi hụt hẫng vì mình lỡ thầm êu cái kiểu bóng loáng của Star Trek, giờ thấy cái tàu với cái bộ bảo hộ lao động chưa chà bóng của bọn alien mắt rắn nhảy cóc chỉ nghĩ được là đồ lô (mà chả biết cha đạo diễn có ý gì mà để lời thoại lúc mới nhìn thấy tàu alien là "China"). Xem phim bắn lộn mà cảm giác như coi show bắn súng thành công của người Nhật lồng ghép với bằng chứng cho câu "hàng hết hạn vẫn xài tốt chán" và đương nhiên, trên nền phong cách Mỹ, hero-style. Còn lại thì anh diễn viên chính khôn lên một cách bất ngờ, đầu phim thì ngơ ngơ cuối phim thì thể hiện hoành văn tráng luôn, binh pháp Tôn Tử @@ Chỉ là có vài điều thắc mắc, mấy cái tàu alien bay đến Trái Đất kiểu gì vậy? Nhảy lò cò đến à??? Và hình như cái chị bắn súng là Rihanna phải không nhể (không buồn hỏi Goo ca ca) @@ PS: được cái nổ to. hàng để 70 năm mà vẫn ầm ầm. thích nhất cái cảnh các cụ dàn hàng (quay chậm) đi ra, quen coi kiểu đấy là mấy anh lắm múi rồi giờ đổi món cũng hay :v
Posted on: Thu, 08 Aug 2013 03:12:02 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015