Oh my Chúa! Goa trời ơi, thiên hạ ngta phấn đấu - TopicsExpress



          

Oh my Chúa! Goa trời ơi, thiên hạ ngta phấn đấu thoát khỏi khó khăn, đằng này xóm tui lại phấn đấu hộ nghèo. Nản thật. Họp xóm bựa mà cãi nhau tóe khói, nc miếng bay tung tóe. Buồn cho xã hội bây giờ quá. Cơ mà cũng hay, đầu đen máu đỏ, 2 tay 3 cẳng như nhau cả. Ấy thế mà ngồi thù lù hút thuốc, thi thoảng nhủa nc bọt trách đời, rồi đói khổ, rồi đấu tranh để đc công nhận hộ nghèo. Hài hước thật... Lao động là vinh quang, ko lao động sao có ăn để tồn tại, ko lao động xin lấy khăn lau miệng sau lời nói em xin phép cho gia đình em nghèo, em khổ lắm, goa trời, khổ nít đất, nghèo quá nên ko có sức lao động..... Mềnh là mềnh ko ý kiến, chỉ ngồi rung đùi rồi cười nhạt. P/s: Nhà tui nghèo, nhưng bố mẹ, anh chị em tui biết đứng trên đôi chân của mình khi đang còn sức nhún gối. Sống cho đẹp, để cười cho tươi và bớt lố, 1 cơ số người ạh!
Posted on: Fri, 08 Nov 2013 08:22:47 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015