Sao tui thấy ngày tháng cứ trôi đi vùn vụt thế nhỉ? - TopicsExpress



          

Sao tui thấy ngày tháng cứ trôi đi vùn vụt thế nhỉ? mới ngày nào còn ở truồng tắm mưa, mò cua bắt cá hái trộm rau mà sao giờ nhìn lại trong gương như ông lão ý, nhiều lúc nằm trăn trở nghĩ khùng nghĩ điên, lại nghĩ đến ngày mình qua đời nó bơ vơ mà nó ghê ghê thế nào á. sự nghiệp thì tay trắng gầy dựng lại hoàn trắng tay, tình yêu thì không có lấy 1 mối tình vắt vai, bạn bè chỉ đếm được trên đầu ngón tay, gia đình thì thấy chán nản muốn đi tự sát cho rùi 1 cuộc đời. nhưng không đủ cái can đảm đó, không phải vì sợ chết mà là sợ để tiếng xấu khi chưa trả xong cái chữ hiếu. cứ thức trắng đêm bên điếu thuốc chưa tàn đã mòi thêm điếu nữa, tuyệt vọng! nhưng cũng ráng sống, sống để chứng kiến những gì mà cuộc đời đang phụ bạc. Thần chết đến mời ta đi uống rượu Bảo cơn sầu theo rượu sẽ tiêu tan Đóng chai cạn ta tưởng chừng đã đủ Nhưng rót ra chẳng được mấy ly buồn Rót ra đi! nhớ rót cả hoàng hôn Cho gió thoảng mây buồn cùng ngồi uống...to be continue....
Posted on: Fri, 05 Jul 2013 19:49:00 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015