Sáng 29/9, một ngày sau vụ tai nạn sập tường khiến - TopicsExpress



          

Sáng 29/9, một ngày sau vụ tai nạn sập tường khiến 4 trẻ nhỏ thiệt mạng, cả xóm nghèo ở thôn Làng Ràm, xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) chìm trong tang tóc. Thỉnh thoảng tiếng gào khóc của những người mẹ trẻ mất con lại vang lên nghe ai oán cả một góc rừng. Tại hiện trường, cho thấy bức tường được xây bằng gạch xi măng, dài khoảng 5m, chỗ cao nhất khoảng 3m. Vì vậy, khi cả khối tường này đổ ấp xuống, cả bốn em nhỏ đều phải bỏ mạng. Các em nhỏ bị tử vong đều cùng xã Quang Trung là: Bùi Văn Nam (9 tuổi), Trương Văn Thành (10 tuổi) trú làng Quang Hợp; Phạm Văn Đăng (12 tuổi), Bùi Phạm Ngọc Bảo (9 tuổi) trú tại làng Ràm. “Lúc đó, tôi và một bà cụ cùng cháu Hải (là anh trai của cháu Đăng) đang ngồi ở quán nhà tôi, thì thấy các cháu đến xem máy xúc đất. Khi chiếc máy đi ra chỗ khác làm việc, thì các cháu rủ nhau lại ngồi ở gần bức tường để tránh nắng. Bà Khoảnh như người "mất hồn" trước sự việc xảy ra với cháu của mình. Bỗng dưng, tôi nghe một tiếng “rầm”, vội nhìn ra thì cả bốn cháu bị vùi trong đống tường đổ nát. Tôi chỉ biết hét lên rồi lao ra, bốc những mảng tường (bằng gạch xi măng) để kéo các cháu lên. Thế nhưng, khi bới được các cháu lên thì chỉ có cháu Nam và cháu Bảo đang còn thở, nên mọi người đưa đi bệnh viện. Những người có mặt vội hô hoán, đào bới bằng tay không, lật những mảnh vỡ của bức tường tìm kiếm các cháu bé. Hơn chục phút sau, bé trai đầu tiên là cháu Đăng được tìm thấy, tiếp theo là cháu Thành, Bảo và Nam... Khi được đưa ra khỏi đống đổ nát, cháu Đăng và Thành đã chết. Cháu Bảo và Nam chỉ còn thở thoi thóp được đưa tới bệnh viện nhưng cũng qua đời sau đó khoảng 30 phút”- anh Thắng nói. Trong căn nhà lụp xụp ở đầu thôn Quang Hợp, chị Phạm Thị Diện liên tục vật vã, giọng khản đặc gào khóc gọi tên con trai duy nhất, cháu Trương Văn Thành. Cũng có mặt tại hiện trường ngay thời điểm xảy ra tai nạn, bà Trương Thị Khoảnh (66 tuổi, bà nội cháu Thành) vẫn ám ảnh khi chính tay bà lật tìm thi thể đứa cháu xấu số. Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Run run đưa bàn tay gầy guộc gạt dòng nước mắt, bà kể, khoảng gần 9h, trên đường đi gặt lúa về nhà bà ghé vào quán nước nhà anh Thắng ngồi nghỉ chân. Ít phút sau thì tai họa ập đến. Nghe tiếng động lớn, bà cùng mọi người lao tới cất tiếng gọi cháu nhưng không nghe trả lời. Bà vừa gào khóc vừa lật từng viên gạch tìm xác cháu. "Nhấc được mấy tảng xi măng lên, tôi sững sờ khi thấy cháu nội mình 2 tay còn lồng đôi dép. Nhưng khi được đưa lên khỏi mặt đất thì Thành đã tắt thở, toàn thân tím tái”, bà Khoảnh nói trong hơi thở đứt đoạn. Khi bức tường đổ sập, chỉ duy nhất cháu Trần Phú Triệu may mắn thoát nạn. Các nhân chứng cho biết, Triệu kịp rời khỏi hiện trường là do lúc đó em đang đứng nên vùng chạy thoát. Tuy nhiên, chứng kiến cảnh 4 bạn bất ngờ lâm nạn nên Triệu vẫn đang rất hoảng loạn. Cũng liên quan đến vụ việc, sáng ngày 29/9, Đại tá Trần Văn Thực, Chánh văn phòng Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với bà Bùi Thị Lan (42 tuổi) và người lái máy xúc là Nguyễn Xuân Giáp (27 tuổi, thuộc Công ty CP Tân Sơn, huyện Ngọc Lặc) để tiến hành điều tra làm rõ vụ tai nạn thương tâm làm 4 cháu nhỏ thiệt mạng. Đồng thời, chính quyền và cộng đồng làng xóm đều đến chia sẻ, động viên, thăm hỏi các gia đình nạn nhân. Trước mắt, UBND huyện Ngọc Lặc hỗ trợ 3 triệu đồng/nạn nhân, UBND xã hỗ trợ 700.000/nạn nhân…
Posted on: Wed, 02 Oct 2013 08:58:56 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015