Sáng thứ 2 tràn đầy năng lượng nhoa cả nhà Haiz… - TopicsExpress



          

Sáng thứ 2 tràn đầy năng lượng nhoa cả nhà Haiz… sáng thứ hai đầu tuần cv quá trời lun mà để đó làm chuyện tào lao cái đã .Hôm nay DS xin lỗi mọi người trước khi tra tấn mọi người bằng cái stt khá dài này nghen . Những người bạn của DS hẻm liên quan xíu nào cũng xem rùi ngẫm nghĩ phụ . Tại cs này vốn ngắn ngủi mà lại khó sống nên tìm cách sống nào đơn giản xíu để sống . Trong các bạn ở đây người trên 25t hẳn ai cũng tải qua ít nhất 1 mỗi tình , ai cũng phải có vui bùn và đau khổ trong chuyện tc phải k ? Sau một cuộc tình chia tay nhau chắc rằng sẽ có 1 ng có lỗi ..Nhưng dù cuộc tình đó có thắm thiết đến đâu, đau khổ đến mấy , HP tuyệt vời đến mấy thì sau khi chia tay cũng phải đường ai nấy đi thôi .Cho dù có bùn đau hay nhớ nhung gì gì đó cũng sẽ nguôi ngoai sau 6 tháng ( BS tâm lý nói ) vậy mà có người lại cứ khư khư mang khổ 1 mình ôm làm những điều tự tổm thương mính sau thời gian hơn 1 năm haiz… thật tội nghiệp. Xin lỗi các bạn của DS fb là nơi cho ng ta kết bạn, quảng bá thương hiệu cv làm ăn , chia sẽ vui bùn chứ hẻm phải chổ chửi nhau. Nhưng hok nói thì tội nghịp cho một người vì bạn ấy nông nỗi quá nên mọi người chịu khó bỏ qua cho DS hén Ở đây dành cho 1 bạn gái : DS gọi bạn là bạn vì bạn và DS k phải kẻ thù , không phải bạn bè, chưa từng gặp nhau nhưng tên DS chắc chắn bạn không lạ.Những ngày vừa qua DS vô tình có bạn chung với bạn trên fb và cũng rất ngẫu nhiên xem dc những hành động gọi là nông nỗi của bạn . Bạn ơi mình là phụ nữ mà bất kỳ hành động nào của mình cũng phải snghĩ cho kỹ nha nếu không tự mình làm mình xấu thôi. Hay là cũng không cần phải snghĩ đến chuyện có xấu hay k nữa nhỉ ???Mấy ngày vừa rồi DS thấy bạn như một con nhím đang xù lông… lý do gì vậy ??? đừng tự tạt nước vào mặt mình nha bạn , hành động nông nỗi như vậy tự bạn hạ thấp bản thân mình thêm .Ai mà thấy stt và hình ảnh của bạn cũng phải nghĩ là bạn iu tha thiết k rời dc cái quá khứ mà bạn cho là tởm hoặc bạn đang ghen với HP của ng khác .Tính ghen tị xấu lắm bỏ bớt đi …nói đến đây bạn sẽ rất tức có khi hành động nhổ 1 bãi nước bọt nói : “ta khinh” nhưng DS nói hok sai đâu bằng chứng là bạn đang đọc những dòng chữ này .Bạn đang theo giỏi cs của ng ta để tự làm khổ mình. Nếu chuyện đã thành quá khứ mà là quá khứ như bạn nói là : “ nói đến nó là thấy tởm , mún ói, nào là k đáng v..v..” cớ sao bạn ôm khư khư nó và mỗi ngày tìm cái mình cho là chướng mắt để xem ? Bạn đang ghen tức với cs HP của họ bởi vì bạn cho rằng bạn không làm j sai và lẽ ra ng ta phải dxu với bạn tốt hơn nhưng bạn nè nếu ng ta k cần mình thì hãy xem lại nhé , người chém gió thì nói : “ xem lại cách ăn ở “ , Người trong phim thì nói : “ chưa đủ đạo hạnh “ , người bthuong thì nói : “ trồng gì gặt nấy “ hjhj đọc đến đây bạn sẽ chửi DS vì tức quá có ng dám nói mình như vậy trong khi “nó” là ng gạt mình …hjhj Người trưởng thành k ai bị gạt cả có chăng là minhg cũng vội vàng quá và tham lam cái j đó nên k suy sét trước khi làm. Hành động của mình tự mình chịu trách nhiệm sao lại oán ng khác ?? Chắc chắn bạn sẽ bạn sẽ tự bào chữa bằng cách giữ đó để có trò vui mà chơi hjhj đó chỉ là ngụy biện …bởi vì hành động trẻ con của bạn vừa rồi có làm ảnh hưởng j dc cs của họ đâu ?? mà thật ra trò trẻ con đó ai bị ảnh hưởng là điêm á .Bạn tự làm mình như chú hề chi vậy ???bạn cho ràng như vậy phá dc TY của họ sao ?? kak a… bạn tự tin với sự nông nỗi của mình quá mức cho phép rồi đấy…DS còn thấy 1 câu trên stt của bạn là : “ để hay phá vỡ em đêu làm được” hjhjhj DS nghĩ bạn bị bệnh tưởng rồi .Vừa nông nỗi lại không bít mình là ai . Bạn cho phép DS nói lại câu của bạn nhé …. Xem lại mình đứng ở vị trí nào rồi nói câu đó. Haiz… thật ra bạn cứ làm gì nữa thì làm nhưng cẩn thận kẻo lại tự vã vào mặt mình.Nếu có cái j đó thầm kín hơn thì mang ra khoe lun và nói cho thiên hạ bít tôi là đứa con gái dễ giãi đã từng “…” bjo tôi mang lên khoe há há ….đùa thôi DS tin bạn đâu ngu đến mức tự làm khổ tương lai của mình, dù bạn có lỡ lầm cũng phải còn tương lai phía trước chứ .Đây không phải lời thách thức vì bạn có làm được gì đâu mà phải thách cũng không phải e dè nếu bạn mún làm nhưng đừng nói thôi chấm dứt cuộc chơi vì có ai đang chơi với bạn đâu? Bạn tự kỷ đó chứ hì … đừng tức nha DS bít xem xong đoạn này bạn sẽ nghĩ rằng viết 1 stt dài thiệt dài chửi DS cho thật thậm tệ rồi dùng hết những gì thô bỉ nhất để chửi nhưng DS hok quan tâm đâu, cứ chửi ik cho bớt tức nghen. Phụ nữ mà chửi tục là tính tốt í . DS chỉ không làm ngơ được khi thấy bạn cứ tự làm khổ mình .nói nó là đống phân vậy mà mỗi ngày lại ngắm nó, qtam cs của nó rồi nói mắc ói …ôm nó như của quý giữ gìn nó cẩn thận hơn 1 năm oy ói j cũng ói hết rùi chứ hả ???lại tức nữa phải k ??? chọc bạn tí thôi chứ bạn có quyền chọn cs của mình mà . Quá khứ là cơm thiu, tương lai là cơm sống , hiện tại mới là cơm để mình ăn còn nếu bạn chọn ngồi nhìn cơm nóng mà ăn cơm thiu là chuyện của bạn. chúc bạn sáng suốt .á quên hôm bạn hành động nông nỗi á 1 ng bạn dt báo tin vì ng ta tốt sợ ảnh hưởng cs của him nhưng him nói là : “trời… nếu DS mà dễ bị tác động vậy thì DS hok fai DS oy , yên tâm đi DS đủ bản lĩnh để hưởng HP” Một người bạn khuyên DS như vậy nè : sống hiền thì sẽ tốt hơn vì ng hiền ai cũng chọn để kết bạn . DS nghe cũng đúng xù lông lên làm gì hao nguyên khí hì hì Cố mà để dành thời gian cho con cái và ng thân của mình nha đừng làm chuyện tào lao nữa . Đoạn này cho OX : Từ khi iu anh đến nay rất nhìu ng ném đá nhà mình , chia rẽ đủ thứ nhưng tụi mình vẫn HP .Người ta nói OX là của nợ nhưng với vk OX là của quý .mà cũng kỳ của nợ sao nhìu ng thix gánh thế ??Vk không nói trước được điều j nhất là tình cảm .Còn vài tháng nưac mình cũng đám cưới rồi nhưng nếu sau này xảy ra chuyện j em cũng k hối hận đã từng iu anh. Anh đã hy sinh vì em quá nhìu, cho e bít thế nào là HP , ôm e khi em lạnh, an ủi e khi e bùn ,nắm tay e qua đường vì e sợ ..như vậy đã quá đủ cho cs này vì nó ngắn OX ạ .Anh đừng lo e bị ảnh hưởng tác động nhé, e k care ng ta nói j , e chỉ qtam anh ntn thôi anh iu . sẵn đây e xin lỗi OX về thời gian vừa rồi đã chưa thật sự tốt với anh , đã làm anh bùn nhìu chưa xứng với những gì anh hy sinh cho em. Nhưng TY e từ bjo chỉ dành cho mình anh , bù đắp những điều anh đã hy sinh.Cảm ơn anh đã hỉu e và iu e . I Love u ông Xã
Posted on: Mon, 23 Sep 2013 05:23:47 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015