Sắp phải rời xa nơi mà mình đã gắn bó trong suốt - TopicsExpress



          

Sắp phải rời xa nơi mà mình đã gắn bó trong suốt thời gian dài. Hơn 6 năm! nơi đây đã từng lưu dấu bước chân của mình, đã ôm ấp biết bao ước mơ đã chôn dấu bao nhiêu kỷ niệm, những nụ cười cả những giọt nước mắt, những niềm hạnh phúc vỡ òa hay cả những lo toan trong cuộc sống...và cũng chính nơi đây mình đã có được tình yêu và niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình đó là người bạn đời duy nhất và cả con gái yêu nữa. Nghĩ đến cảm xúc khi phải rời xa những gì mình đã từng yêu thương và gắn bó thật không đành tí nào. Nhớ lắm vt ơi! công viên và biển, những trung tâm mua sắm, những cửa hàng tự chọn, những quán xá ăn uống, những con đường mình đi qua và nơi mình đã từng dừng chân là công ty mình đã làm việc nơi ấy cho đến bây giờ cũng còn rất thân thiện - những con người ấy những nụ cười ấy và đôi lúc bực tức nữa mình vẫn còn nhớ nguyên vẹn. Cũng đến lúc phải đi, rồi mình sẽ trở lại. VT ơi mình yêu bạn.
Posted on: Thu, 27 Jun 2013 10:52:36 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015