SỐ 7 HUYỀN THOẠI SẼ TRAO CHO AI...LIỆU CÓ BOM TẤN HÈ - TopicsExpress



          

SỐ 7 HUYỀN THOẠI SẼ TRAO CHO AI...LIỆU CÓ BOM TẤN HÈ NÀY K CÁC MANUCIANS. Số 7 của MU vốn là một số áo huyền thoại. Chỉ những người xuất sắc nhất hoặc có tầm ảnh hưởng lớn nhất mới có thể “mặc vừa” chiếc áo này. Trong quá khứ, số 7 MU gắn với tên tuổi của George Best, một trong những tiền vệ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới, người đã được Pele đặt ngang hàng với những Maradona, Beckenbauer hay Cruyff… Sau thời của Best, người tiếp theo mang áo số 7 là Bryan Robson, đội trưởng MU những năm đầu thập niên 90. Không hào hoa và siêu việt như Best nhưng Robson lại là hình ảnh mẫu mực của một người thủ lĩnh đích thực cả trên sân lẫn trong phòng thay đồ. Uy tín của Robson lớn đến mức sau khi giải nghệ, MU đã mời ông về làm đại sứ hình ảnh toàn cầu. Liên tiếp nhiều năm sau khi Robson rời Old Trafford, HLV Ferguson đã tìm được những chủ nhân đích thực của chiếc áo số 7 thần thánh. Eric Cantona, vẫn được gọi với cái tên King Eric, có lẽ gây ấn tượng mạnh hơn cả. Ngôi sao vĩ đại người Pháp đã đưa chiếc áo số 7 của Quỷ đỏ lên một tầm mức gần như hoàn hảo với tài năng tuyệt vời và một cá tính không thể trộn lẫn. Nói không quá, Cantona là số 7 đặc sắc nhất trong lịch sử MU. Sau này, hai ngôi sao David Beckham và Cristiano Ronaldo đã kế thừa rất xứng đáng số áo mà các huyền thoại để lại. Beckham trở thành thương hiệu đỉnh cao nhất làng túc cầu và đóng góp rất nhiều vào hàng loạt danh hiệu cao quý của Quỷ đỏ. Còn Ronaldo, dù thời gian gắn bó không quá lâu nhưng tài năng và những cống hiến đã đưa anh vào ngôi đền huyền thoại ở sân Old Trafford. Đáng tiếc, kể từ sau khi Ronaldo ra đi, MU vẫn chưa tìm được ai khoác số 7 một cách xứng đáng. Về cơ bản, số 7 thường được trao cho những người đá cánh. Nhưng đội hình MU bây giờ chẳng có chuyên gia chạy cánh nào nổi trội. Ashley Young ngồi chơi xơi nước vì chấn thương nhiều hơn là góp mặt trên sân. Nani luôn chơi thất thường và còn chưa rõ tương lai. Kagawa chỉ vừa mới đến Old Trafford được 1 năm. Januzaj, Zaha và Lingard rất hứa hẹn nhưng còn quá trẻ để gánh trên vai áp lực khổng lồ từ “số 7”.Có lẽ nó chỉ tìm thấy chủ nhân nếu những ngày tới sân Old Trafford đón chào một bản hợp đồng “bom tấn” đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng Hè.
Posted on: Mon, 12 Aug 2013 04:32:45 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015