T-ara Vietnamese Fanpage [1.8.2013][Trans] PD Lee của đài SBS: - TopicsExpress



          

T-ara Vietnamese Fanpage [1.8.2013][Trans] PD Lee của đài SBS: Nhóm nhạc tôi yêu thích? Vẫn là T-ara. Một vài năm về trước, nếu ai đó hỏi tôi: Anh thích nhóm nhạc nữ nào? Tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời : T-ara! Khi có cơ hội được làm việc cùng với T-ara ở các chương trình âm nhạc, truyền hình, tôi cảm thấy vui vẻ và phấn khích hơn cả khi làm việc cùng với SNSD hay Bigbang. Và dần dần tôi cũng phải thừa nhận là mình thích 舍普舞蹈 (cái này hình như là một điệu nhảy) Tôi đã do dự một chút trước khi quyết định viết ra những dòng này. Khi tôi nói rằng tôi thích T-ara, liệu bài viết này sẽ nhận được những comment kinh khủng hay không? Tại sao các nữ thần của tôi lại trở thành “nhóm nhạc bị ghét bỏ nhất”? T-ara xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 4 năm 2009. Khi đó, công ty quản lí của họ vẫn là Mnet Media. Nhưng vào tháng 7 năm đó, T-ara chuyển tới Core Contents Media và bắt đầu hoạt động một cách chính thức. Sau khi chuyển sang công ty mới, các cô gái ngay lập tức debut với bài hát “Lies”. Các thành viên Eunjung, Soyeon, Hyomin và Jiyeon cũng ra mắt một single với các thành viên của Supernova, như một cách để nói với thế giới rằng T-ara đã debut. Họ không đứng ở vị trí nhóm nhạc mới lâu, cùng năm đó, T-ara cho ra mắt bài hát “Bo peep bo peep”, bắt đầu các hoạt động quảng bá và đạt vị trí đứng đầu ở các chương trình âm nhạc. Mọi người vẫn còn nhớ những cô gái đáng yêu với găng tay mèo đó chứ? Nếu nhắc đến Kara, người ta sẽ nghĩ ngay tới điệu lắc hông trong “Mr”, còn khi nhắc tới T-ara, chắc chắn là điệu nhảy cat dance trong “Bo peep bo peep”. Những hoạt động tiếp theo của các cô gái thật sự là một bước đột phá lớn, bài hát “Like the first time”, “I go crazy because of you”, “Why are you being like this” …tất cả đều là những hit lớn. Vào lúc đó, cái tên T-ara đã vượt lên trên nhiều cái tên khác, chỉ còn đứng dưới SNSD và tranh giành vị trí thứ 2 cùng với Kara. Và các cô gái không chỉ dừng ở đó, với ca khúc ‘Roly poly’ năm 2011, họ đã mang đến một xu hướng mới với vũ đạo, và cũng cùng năm đó, ca khúc ‘Lovey dovey’ đã thắng lớn, không chỉ trên các website âm nhạc mà còn giành cúp ở hầu hết các chương trình âm nhạc cuối tuần. Ngoài ra, hoạt động quảng bá ở Nhật bản của T-ara cũng đạt được kết quả khá tốt. Năm ngoái, 2012, với những hoạt động lớn của họ ở Nhật bản, những điều bất thường cũng bắt đầu. Với niềm vui khi được là nhóm nhạc nữ Hàn quốc đầu tiên đứng trên sân khấu Budoukan, các thành viên đã viết ra những dòng tweets, mà sau này bị nghi ngờ là đề cập tới Hwayoung. Đó cũng chính là khởi đầu của vụ “bắt nạt Hwayoung” sau này. Vụ việc này cũng có thể được ví như là ‘sự khởi đầu của bi kịch T-ara’, khi mà họ đang ở thời kì đỉnh cao. Những việc xảy ra sau đó, tôi tin rằng tôi không cần phải nhắc lại nữa thì mọi người cũng không thể quên. Dù sao, T-ara không chỉ tiếp tục các hoạt động quảng bá ở Nhật bản, họ còn ra mắt một sub-unit và một bài hát mới ở Hàn. T-ara hiện tại, vẫn là T-ara. Trong ngành giải trí của chúng ta, có những người nghiện ma túy, có những vụ bạo hành, nhưng sau khi ‘kiểm điểm bản thân’, rất nhiều người trong số họ đã có sự trở lại thành công. Nhưng tại sao chỉ riêng vụ tranh cãi của T-ara lại là ngoại lệ? Bởi vì họ là một nhóm nhạc nữ, mà các nhóm nhạc nữ lại có ảnh hưởng lớn nhất đến giới trẻ, và cũng vì bắt nạt là một vấn đề nhạy cảm của xã hội chúng ta. Không chỉ thế, sau vụ tranh cãi, không chỉ các giải quyết của công ty mà cả phản ứng của các thành viên đều không thu được sự đồng tình từ công chúng. Trong mắt công chúng, họ ‘kiểm điểm bản thân’ còn chưa đủ. Thôi được, tôi công nhận về điểm này T-ara đã mắc lỗi. Bây giờ, chỉ một tin tức rất nhỏ về T-ara cũng sẽ nhận được rất nhiều phản hồi khủng khiếp. Và có thể cả bài viết này của tôi cũng sẽ chịu chung số phận đó. Tuy nhiên, nếu ai đó hỏi tôi: Anh thích nhóm nhạc nữ nào? Câu trả lời của tôi vẫn là : T-ara. Khi hậu bối của tôi gặp rắc rối với ma túy và nghĩa vụ quân sự, tôi đã hi vọng cậu ấy được trở lại, được đón nhận. Bây giờ, cũng với lí do ấy, tôi hi vọng T-ara có thể trở lại, được đón nhận. Đây là mong muốn của tôi. ----------------------------- Bài viết được đăng trên Nate vào ngày 1/8/2013, viết bởi một PD (Producer Director) của đài SBS. ----Credits------------ Chi trans: Tiara Tieba Engtrans: Timetoloveee | Twitter Viettrans: Hani@Myn Via: Nồ
Posted on: Fri, 02 Aug 2013 13:59:50 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015