Ta nói bán shop mỗi ngày có một chuyện vui, sau đây em - TopicsExpress



          

Ta nói bán shop mỗi ngày có một chuyện vui, sau đây em xin chọn lọc kể cho quý vị nghe chuyện vui nhất ngày hôm nay 8.30 Am Cửa sắt vừa kéo lên cái rột, ông anh đứng tuổi bước vô đi lòng vòng, ngó quanh quẩn hồi lâu mình mới hỏi chớ: -Anh ơi, a mua quà sinh nhật hả? -Không e -Vậy a mua đồ xài hả? -Uh e -A muốn mua sản phẩm gì, nói e biết để e lấy a coi luôn -Ở đây có bán bao cao su không e? Choáng nhẹ, nhưng mình mắc cười không thể nhịn được -Da, mấy cái đó ở hiệu thuốc tây bán a ơi, ở đây e bán quà lưu niệm và mỹ phẩm không à! -Vậy hả, thấy để "lô-ve" tưởng đâu bán bao cao su (cười khà khà) vậy mấy cái gel bôi trơn có không e (kèm theo ánh mắt quái đảng) Hay là búp bê cũng được. -Anh ơi, bộ Love là phải có mấy cái đó hả? ở đây e có bán lịch với đồng hồ thôi à -Trời, a mua mấy thứ đó làm gì -Hì, để a coi giờ và tính ngày, mới sáng sớm mà a chuẩn bị kĩ dữ...nói chứ e không bán những sp đó cũng như là những thứ hổ trợ song song đâu ạ. Ông cười cười rồi bỏ đi Ta nói không biết nên cười hay nên mếu với ông khách này nữa :))
Posted on: Tue, 01 Oct 2013 09:30:43 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015