Tác phẩm đầu tay, k hay nhưng đừng đặt - TopicsExpress



          

Tác phẩm đầu tay, k hay nhưng đừng đặt gạch. Còn mấy chap nựa. Hehe Chap1: ký ức tuổi thơ cái này chỉ viết heo những gì mà mình còn nhớ lại thôi Tôi sinh ra giữa eo đất miền trung đầy nắng và gió. Gđ tôi là một gia đình thuần nông vất vả,cuộc sống còn khó khăn và thiếu thốn nhiều về vật chất. Gia đình tôi có 5 người, bố mẹ và 3 anh em tôi. 3 anh em Tôi lớn lên cùng cái nóng khét lẹt cufa cái nắng mùa hè, cái khô khan của những cơn gió lào tháng 5 tháng sáu cùng những cơn lạn thấu xương của mùa đôn tháng 10-11. Cuộs sống ngày xưa còn khó khăn, bố mẹ tôi suốt ngày làm lụng đầu tắt mặt tối, ít khi có thời gian để chăm sóc anh em tôi,tôi là anh cả, là người được mẹ tôi giao cho nhiều nhiệm vụ nhất, nào là chăn bò, nấu ăn... Vì 2 em tôi lúc đó còn nhỏ. Thời gian cứ trôi dần trôi, êm đềm theo những cánh diều bay lơ lửng trên nền trờ, nặng nề theo những giọt mồ hôi trên trán bố mẹ tôi và cứng lên theo từng vết chai trên đôi tay gầy ấy. 3 Anh em tôi lớn lên từ từ, 2 em tôi củng hiểu biết hơn, biết giúp đỡ cho bố mẹ cũng đc phần nào, 3 chúng tôi đều đen hơn và gầy đi so với lúc đc sinh ra, đó củng là cái chung của bọn trẻ quê tôi lúc đó. Rồi tôi được đi học, rồi em gái tôi và tiếp theo sau là thằng em út, cuộc sống khó khăn mà bố mẹ tôi đang mang như thôi thúc 3 anh em tôi cố ggắng học. Dù lúc đó chưa hiểu cái vất vả của bố mẹ tôi nhiều như bây giờ, chưa biết qúy hơn những giọt mồ hôi mặn ấy, nhưng chúng tôi đều nghe lời bố mẹ, cố gắng học hơn. 3 anh em đuùm bọc lấy nhau,, dù đôi khi tôi còn hay chọc, hay làm cho 2 đứa phafi khóc nhiều, cũng nhiều lần bị ăn đòn của mẹ tôi. Nhiều lúc bị đánh, tôi cứ nghĩ rằng bố mẹ không thương tôi, nhiều lúc tôi tìm về với hơi ấm của bà nội tôi, người mà mỗi khi buồn tôi hay tìm đến. Rồi một ngày bà củng ra đi về với thế giớ bên kia, bỏ gia đình tôi và những người con cháu yêu thương của bà ở lại. Cái lúc ấy tôi củng không nhớ rõ là mình như thế nào nữa. Rồi nỗi đau ấy lặng lẽ củng vơi dần đi theo tháng năm, cho đến khi tôi lên lớp 9. Một ngày đẹp trời và một buổi chiều đc nghỉ học. Như thường lệ tôi lại tiếp tục chăn trâu, một công việc mà mấy đứa như tôi vẫn hay làm. Hôm đó hẹn thằng Nhân, đứa bạn 1 thời trẻ trâ(sẽ nói ở chap sau) rủ nhau mở đôộng, tôilẻn xuống vườn dưa chuột lấy 2 quả, leo lên lưng trâu vừa đi vừa ăn, mới đc nửa trái thì đột nhiên gặp một thằng điạ chất đi đo đạc chuuẩn bị làm hồ chứa nước. Con trâu giật mình phọng chạy, tôi đahng ăn dưa, k kịp chuẩn bi nên té xuốg đất, 2 tay chống xuống, gãy mất 1 tay. Tôi lê lết về nhà báo tin, cha và 1 anh kế bên đưa tôi xuống bệnh viện thạch sơn. Lúc đó là 13h30, 6h chiều tôi mới đc bó bột, hơn 3h chịu đựng 1 bàn tay k còn 1 chút sức lực, tê dại, cong keo như là chữ S ý, vừa lo, vừa sợ, đc a an ủi nên tôi củng đỡ phần nào. Bị gãy tay, tôi phải nhở nhà và tập viết chữ bằng tay trái, rồi củng quen dần tôi viết nhanh hơn song k đẹp, đi học vẫn phải nhờ bạn viết dùm. Nỗi đau thể xác chưa lành lại thì niềm đau đớn lớn nhất đã ập đến cả gđ tôi, một buổi chiều ấy, đứa eem út cuả tôi đã ra đi, đột ngột, bất ngờ, bóp nát cái không khí ấm cúng bình thường của gđ, đấp tan tất cả những gì đã có. 1 buổi đi tìm em, tôi chết đứng giữa sự thật, nỗi đau đớn tột cùng, gào thét tâm can tôi. Sự mất mát lớn nhất mà tôi đc nêm trải. Từ ngày ấy, gđ tôi buồn hơn, bố mẹ tôi kiệt sức, tất cả đều trôi theo dòng nước mắt đỏ ròng màu của máu đó. Hơn 1 năm không có 1 tiếng cười, hơn 1 năm mẹ tôi sống dở, chết dở, 1 năm suy sụp hoàn toàn, hủ bỏ hết bao nhiêu dự định. Còn tôi, mất đi em là mất đi một cánh tay, một bàn chân, mất đi tất cả. Tôi ân hận vô cùng, giá như thời gian trở lại thì duù có đánh đổi tất cả tôi củng chấp nhận để có em. Từ đó trong tôi là 1 sự trống trải vô bờ, tôi lẫn lộn giữa mọi thứ, khát khao một gia đình đầy đủ, ấm cúng trong toôi lớn biết nhường nào. Thời gian trôi dần trôi, rồi tôi và gđ củng phải đứng lên sau cú sốck lớn này, tôi tiếp tục học và cố gắng vì niềm hi vọng của gđ giờ chỉ còn 2 ae tôi. Cho đến 1 ngày, tôi gặp e, 2 trái tim thiếu thốn tình cảm tình cờ bắt gặp nhau...... Xin đón xem các phần tiếp theo bạn nhé
Posted on: Fri, 23 Aug 2013 15:55:40 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015