Thu Hanoi 01/10/2013 - 22h31 "Thiên hạ về đâu? Sao vội - TopicsExpress



          

Thu Hanoi 01/10/2013 - 22h31 "Thiên hạ về đâu? Sao vội đi? Bao giờ gặp nữa? Có tình chi? Lòng tôi theo bước người qua ấy Cho đến hôm nay vẫn chẳng về..." Chẳng phải tự nhiên mà người ta vẫn thương gắn Mưa với hai chữ "nỗi buồn". Chẳng phải tự nhiên mà người ta lại ví Mưa với Nước mắt. Phải chăng Mưa cũng như một thực thể sống, có tình cảm, buồn, vui, hạnh phúc... Từ rất lâu, tôi được nghe mẹ nói về Mưa, những câu đơn giản lắm, đơn giản quá đỗi đối với đứa trẻ như tôi. "Người tuôn nước mắt, người tuôn mưa..." Cuộc đời là một chuỗi những tiếc nuối mà ta không thể thay đổi. Ngày bé, ta chỉ tiếc không được ra ngoài chạy nhảy trong cơn mưa, vì mẹ sợ ta ốm. Lớn chút, ta lại tiếc biết bao chiều mưa nọ, bởi đang phải gồng mình với bài vở, thầy cô, bạn bè... Đến khi trưởng thành hẳn, ta tiếc lắm khoảnh khắc tắm mưa, bởi liệu có người lớn nào lại tồng ngồng tắm mưa không? Ta e ngại ánh mắt, miệng lưỡi người đời. Tôi chưa qua cái tuổi tứ tuần, ngũ tuần, nên chưa biết liệu ở tuổi ấy rồi, người ta còn tiêc nuối gì không? Chỉ biết rằng đêm nay lại là một đêm mưa lạnh, thèm lắm cảm giác bàn tay ai nắm chặt mỗi lúc bên nhau ...
Posted on: Tue, 01 Oct 2013 15:36:01 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015