Thì thầm .... Tình hình thì ai cũng khen chè mình nấu - TopicsExpress



          

Thì thầm .... Tình hình thì ai cũng khen chè mình nấu ngon và đề nghị khi nào thất nghiệp thì đi bán chè dạo .... Hôm nay khi đến chùa thì trời mưa lâm râm ...vừa bước vài bước thì chụp một con ếch to tổ bố ...tưởng là hoàng tử ...xém chút hôn luôn ....tét hết cái legging ....may là không sao ,nhưng người thì dính đầy sình đất ....Rửa chân tay xong thì mưa to hơn ...bèn chạy vô trong một cái lều ..và từ đó ra thêm một cái nghề vẽ mặt .... Tụi nhỏ sắp hàng .....để mình vẽ ,khán giả khá đông ....cha mẹ đòi vẽ toàn là những con vật quá ư là sắc nét ...tui cười trừ ...Vẽ cho vui ! đơn giản thôi ....chính là đèn lồng kìa ....hahahahah pas sê qua cho thầy Huệ Sơn ...dẹp đồ nghề ...bắt qua nghề chộp hình .... Chọp bằng mini Ipad ...mưa bắt đầu lớn ..sợ vô nước thì nó ngũm ..nên cứ chụp lẹ ...rồi chùi ...chụp chậm .....rồi chùi ...quay lại thì mình ướt nhem như con chuột ....bắt đầu thấy lạnh ...dường như bây giờ lại muốn cảm rồi ... Nên đến lúc dọn dẹp ...mình nói với thầy ...nghề này không hợp với con ,thầy ơi ....thầy cười trừ ...muốn thế ...cho con cái đèn lồng ...trở về thời con nít ...con nít kg cần phải dọn dẹp ..(Cái này trừu tượng nghen ...đừng có tin .....mắt đả có đuôi rồi ...hic...hic ) Chạy lẹ ra xe ...ghé chợ mua gà ....ngày mai nấu soup và cháo gà đi thăm cô Tư (Cô vẫn còn ở bệnh viện và vô thêm máu .....haizzzzz ...dường như gia đình mình ai cũng yêu nhiều nên ...máu không kịp chảy về tim ....) Chấm hết cho ngày hôm nay ....mệt rồi không thể thì thầm ...chỉ có .....thì thào .......thôi nhen ...hí ......hí :::))))))
Posted on: Sun, 22 Sep 2013 01:36:39 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015