Thật là hâm mộ 2 con người đã hoàn thành xong cuốn - TopicsExpress



          

Thật là hâm mộ 2 con người đã hoàn thành xong cuốn " Biên niên kí chim vặn dây cót " trước mình. Ps: ( nếu bạn không thỏa 2 điều kiện này : 1. Cung Bạch Dương hay song Ngư 2. Đã đọc " Biên niên ký chim vặn dây cót " bạn không cần miễn cưỡng đọc khúc sau đâu, viết lảm nhảm ý mà :v ) Người Bạch Dương, tuần tuần đạp xe đạp điện ra tiệm cafe sách nơi Cộng Hòa xa xôi, dưới cái nắng trưa hè chảy mơ~ của Sài Gòn để hoàn thành cho xong cuốn sách khá dày này. Mình vẫn còn nhớ hai bàn tay thon dài xoa xoa vào nhau cùng nụ cười đều như hạt bắp, trắng đến kì lạ và tâm trạng đầy phấn khởi của Bạch Dương khi khoe thành tích số trang đã đọc được. Dĩ nhiên, trong đầu mình lúc ấy chỉ có ý nghĩ "siêng vại!!!" :)). ... (nghe đâu mỗi buổi 26k/ ly nước cam :v ) Người Song Ngư, người cho mình biết đến sự tồn tại của Haruki Murakami, đã đạt được số điểm cao thứ hai về bài luận về tp văn học nước ngoài trong kì-thi-tốt-nghiệp-đại-học (chắc tên của nó là vậy) với cuốn sách " biên niên ký...".Thậm chí, có một và chỉ một câu nói của Song Ngư làm mình nhớ mãi " Tao vẫn không biết con mèo đã đi đâu? " Ngoài câu nói ám ảnh mình suốt nguyên câu chuyện trên, sau khi đọc xong, mình bị ám bởi một câu khác: "Lúc nhỏ, ta ngắm trăng qua cửa sổ. Lúc lớn lên, ta ngắm trăng trước sân. Về già , ta ngắm trăng trên sân thượng" Sự thật đau đớn cứ thọt mình liên tục: trăng ở đâu cơ chứ ?!?! Đầu truyện, cuối truyện, lúc nào cũng rõ ràng, song khúc giữa, nơi cân não nhất lúc nào cũng @#)#+%-(@(/;?@("... Sau một ngày bình tâm lại, mình muốn nhấn mạnh " Mình rất khâm phục 2 người đã đọc xong quyển này trước mình ". Sau một đống câu hỏi và một đống trái bí..., mình chỉ muốn biết : " Song Ngư ơi! Người đã biết con mèo đi đâu chưa?"
Posted on: Fri, 20 Sep 2013 03:52:05 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015