Thật ra thì em vẫn là một người trẻ tuổi còn chưa - TopicsExpress



          

Thật ra thì em vẫn là một người trẻ tuổi còn chưa va vấp xã hội bao giờ . Nhưng qua cậu chuyện của chị thì em nhìn thấy ngay là chị hi sinh nhiều thứ quá về cả vật chất lẫn tinh thần . Chị và anh đến với nhau ko phải vì tình yêu . Mà trong hôn nhân vợ chồng thì ở với nhau vì tình yêu thì hiếm tình thương là nhiều hoặc chủ yếu ở với nhau vì trách nhiệm con cái mà thôi . Em cũng hiểu 1 điều là với bản năng của một người mẹ chị có thể sẵn sàng tha thứ đc tất cả những lỗi lầm của anh để cho con mình có cha . người ngoài nhìn vào đều không đồng tình và cảm thấy quyết định của chị thật khó chấp nhận . Nhưng chị cũng vì con cái cả mà thôi . Em cũng có 2 câu nói muốn nhắn nhủ với chị : Có những thứ ko thuộc về mình thì nó ko bao giờ hoàn toàn là của mình , giang sơn dễ đổi bản tính khó rời chắc với 2 câu này chị có thể ngẫm ra điều em muốn nói . Dù chị quyết định như nào thì em thấy không sai mà cũng chả đúng . nếu em là chị thì em sẽ sống cho bản thân mình hơn . Ngu 1 lần rồi thì đừng để lần 2 nữa . Em sẽ ko để bản thân mình phải cam chịu nữa . em cũng chả để mất tất cả nữa . chả ai có quyền lấy không mồ hôi công sức của mình đi cả . Phải khôn ra . nếu ko vì bản thân mình thì cũng phải vì con mình chứ . Bị 1 lần rồi . Quên cái mùa xuân năm cũ đi . Đừng có cố biến mình làm 1 ng vợ hiền đi vì hoàn cảnh vợ chồng chị phải dùng từ thối nát rồi và cũng chả ai trao bằng khen ng vợ ngoan hiền cho chị đâu . Chị mà dại như ngày xưa nữa thì đừng ngồi đấy mà than phiền làm gì . lúc đấy thì chả ai trách chồng chị nữa mà chỉ trách chị mà thôi . Chị không muốn đấu tranh cho chị thì đấy là quyền của chị chọn . nhưng chị ko đấu tranh cho con chị thì chị đừng mở mồm ra 2 chữ vì con nữa . Ý em muốn nói là chị đừng như ngày xưa nữa , đừng đóng vai người tốt nữa , đừng để mất tất cả , phải đề phòng để đến khi bị Hố cũng ko bị bất ngờ mà có thể cười thầm trong bụng , và hãy sống cho mình 1 chút . Và hãy làm tất cả để bảo vệ đấu tranh cho con mình . Đừng để nó ko có tình thương đầy đủ mà lại thiếu thốn về vật chất thì ng đáng ghét nhất lại là chị đó . Dù sao em cũng chỉ nói như 1 lời tâm sự nhẹ qua tai thôi . Biết đâu anh nhà chị thay đổi hoàn toàn thì mẹ con chị lại đc nhờ thì sao . mong hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị . Dù ko vì chị thì cũng phải vì con chị nha - và đừng để mất tất cả chị nha - kí tên : Mưa Nửa Đêm
Posted on: Wed, 08 Oct 2014 19:11:17 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015