Thật sự là bjo ko nhận dạng dc cxúc của mình...đã - TopicsExpress



          

Thật sự là bjo ko nhận dạng dc cxúc của mình...đã lâu quá r,lâu lắm r, học hành và thi cử cứ cuốn cta đi,dần dần thấy xa nhau quá,ko còn dc như xưa... Nhưng sự thật là đêm nay,những cô gái Anh6-KTQT-K51 xinh đẹp,thông minh và tài năng đã lại 1 lần nữa tỏa sáng! \m/. Cái cảm giác cả lũ luống cuống,lo lắng cho màn biểu diễn của mình,tim thì đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,tay thì chảy mồ hôi nhễ nhại vì quá run. Song khi bc lên sân khấu,những cô gái của cta đã hoàn toàn bùng cháy,nhảy hết mình,hát hết lời,vui hết lòng,hăng hết sức. Dù kquả có ntn thì ko ai trong cta phải hối hận cả 1 khi Anh6 đã sát cánh bên nhau trong suốt tg qua và đặc biệt là đêm nay!:))... Thời khắc tuyệt vời nhất là lúc người chiến thắng dc xướng tên...ko phải 1 cá nhân nào,ko phải 1 cái tên riêng nào mà cả lớp ta,cái tên ANH KHÔNG XẤU (mà có lẽ bjo đã ko còn xa lạ vs các hđ của Khoa KTQT nữa), tiếng gọi thân thương dành cho 1 gia đình thực sự của tôi dưới mái trường Ftu...Là những cái nắm chặt tay chờ kquả;là đàn đàn lũ lũ kéo nhau lên sân khấu mà hôn,mà hít,mà ôm bao dấu yêu;là tiếng hò hét chiến thắng,là những tiếng cười bán nc hại dân :v, là những hđ khó hiểu và những phát ngôn đầy liên tưởng mà chỉ có lũ giặc cái Anh6 sở hữu :3... Nhưng ko sao...cause We were born this way, Anh6 style! \m/ YOLO!!! Love you all! :-*
Posted on: Mon, 18 Nov 2013 17:00:55 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015