Thỉnh thoảng muốn được lặng yên trong căn phòng - TopicsExpress



          

Thỉnh thoảng muốn được lặng yên trong căn phòng của mình,với cái laptop cũ,với cây đàn guitar cũ. Và thứ đồ uống được xay nhuyễn dị dị. Nghe nghe ngoài kia đủ thứ âm thanh nhộn nhạo của đám thanh niên mới lớn,nghe cả tiếng chim,tiếng gió,tiếng lá. Nghe cả tiếng mình hát với âm sắc lạ lạ - đã bao lâu rồi k thật sự hát như thế nhỉ? Xem lại những bức ảnh cũ,mỉm cười với những bức hình đánh dấu cả 1 quãng đời với 1 ai đó chụp chung đầy liên quan. Rồi tự nhủ lòng phủi bụi vs quá khứ,bớt nặng lòng về tương lai,sống cho hiện tại thôi. Đâu đủ sức cho những việc đã chẳng thể thay đổi và những việc còn chưa xảy ra. Hôm nay rảnh. Đúng nghĩa. Cho nên... Miên man một chút,luyên thuyên một chút.
Posted on: Fri, 27 Sep 2013 09:32:02 +0000

Trending Topics



ent with
Book Cheap Flights Within Usa
Bad LeeLee, bad LeeLee! Sitting here earlier and had a MAJOR

Recently Viewed Topics




© 2015