Thứ 5 ngày 25 tháng 1 năm 2007 Khác với mọi hôm, - TopicsExpress



          

Thứ 5 ngày 25 tháng 1 năm 2007 Khác với mọi hôm, chúng tôi hôm nay được đi học buổi sáng, được học 3 tiết nữa chứ. Đó là điều mà ai trong chúng tôi cũng muốn. Giờ Hóa đến, vẫn một không khí im lặng của lớp khi thấy thầy bước vào. Thầy vừa ngồi xuống thì lớp phó ở ngoài đi vào, thầy hỏi mới biết lớp phó đi xin phấn. Chắc trong tôi cũng như mỗi bạn trong 10A1 sẽ không quên những giây phút lạ lùng đó, thầy không cho lớp phó xuống lớp mà bảo lớp phó hãy lạy ảnh Bác Hồ 3 lạy rồi xuống! Thế nhưng lớp phó nói lại: “Không có ảnh Bác Hồ mờ thầy!”. Dưới lớp cười ầm lên, tiếng cười cứ mãi không dứt, thầy nói tiếp: “Không có ảnh Bác Hồ thì lạy dòng chữ ấy”. (Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh). Trong khi lớp vẫn cười thì lớp phó đành lạy 3 lạy nhưng thầy bắt lớp phó phải lạy lại vì cái tội làm bướng. Đành vậy, lớp phó phải làm đường hoàng rồi mới xuống lớp được. Thế là cả lớp được một trận cười hả hê. Giờ Hóa trôi qua mà lớp chúng tôi ai nấy cũng đều cảm thấy vui vui sao ấy. Chắc có lẽ hôm nay là ngày của 10A1 hay sao ấy, 3 tiết học là 3 tiết mà 10A1 được cười. Đến giờ Sử, cô Phương vẫn bước vào lớp như mọi khi. Và như thường lệ, công việc của cô là kiểm tra bài cũ. Mà sao hôm nay cô kiểm tra nhiều thật (đến những 5 bạn). Điều đáng mừng là ai cũng được điểm tốt cả. Trong lúc cô hỏi bài bạn Văn Thực thì Thùy Phước cầm vở đi xuống, cô quay sang nhìn Thùy Phước mà nói rằng: “Gớm nhỉ, đi học mà sao giống đi cấy thế, quần thì xoăn lên, áo thì không thả xuống”. Rồi cô lại nhìn lớp trưởng mà trách nữa chứ: “Dung cũng kỳ, sao ngồi bên mà không nhắc bạn”. Cô nói tiếp: “Mấy bạn nam sao cũng không nhắc, để bạn thế mà nhìn được a?”. Dũng ở đâu trên đó đối lại cô: “Con gái là thế đó!”. Cô nói lại: “Con gái là phải đẹp cơ”. Rồi cô nói tiếp: “Nè, lớp mình hôm sau, nếu nam có gì thì nữ nhắc, nữ có gì thì nam nhắc chứ đừng để như vậy nữa nghe chưa!”. Ngộ ở trên hỏi lại: “Lỡ không kéo ba tia thì có nhắc không cô?”. Thế là cô trò nhìn nhau mà cười rồi cô khuyên lớp: “Chúng ta còn trẻ, nên khi hiểu một vấn đề thì nên hiểu theo đường thẳng chứ đừng hiểu xuyên xẹo làm chi”. Có lẽ đó là một lời khuyên bổ ích cho chúng tôi trong giai đoạn hoàn thiện nhân cách. Giờ học vẫn tiếp tục sôi nổi và hào hứng. Bước sang giờ Công Dân, vẫn không khí tươi vui ấy, vẫn sôi nổi và không kém phần hào hứng…! Buổi học hôm nay đã để lại trong mỗi chúng tôi những khoảnh khắc khó quên. Không biết rồi mai, cái giờ phút tươi vui trên lớp cùng cô thầy có còn nữa không?!!!!
Posted on: Wed, 31 Jul 2013 07:53:16 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015