Truyện lên án: Lối Sống Của một Hot Girl. ( - TopicsExpress



          

Truyện lên án: Lối Sống Của một Hot Girl. ( hapdan.net) Đang mơ màng ngủ thì có tiếng chuông đt kêu, nó giật mình vớ lấy cái đt lèo nhèo: - Đ.m đứa nào gọi đấy có biết bây giờ là mấy giờ rồi kh.. - Đi bay không ? Chỉ chờ có thế, mắt nó tròn như bi ve và sáng hơn mắt mèo: - Có những ai ? - Ôi giời ơi ai mà chả là người nhanh mẹ lên, tý anh ABC qua ! thế nhé ! .. — 11h49 — - ANHH EMM EIIIIIIII - Êiiiiiiiiiiiiiii - Anh em mình là cái gì nàoooo - Anhh em mình là củ su hàoo - SUU HÀOO LÀ VÀOOO NHẠC LÊNN LUÔNNNN – HEY HEY QUẨY LÊN.. - YEEEEEEEEE QUẨY LÊN WE WEEE QUẨY LÊN NÀOOO.. Tiếng nhạc ùng ục, khói thuốc lá, khói shi sha, mùi rượu, mùi hơi người và cả mùi đầu đứa thổ tả nào lâu không gội hoà vào ánh đèn nháy đủ màu tạo nên 1 không gian huyền ảo, không gian dẫn dắt lôi kéo con người ta đến Bar. Có vẻ náo nhiệt nhưng nó vẫn không quên đc thói quen đã in sâu vào tiềm thức, nó rút con Iphone 4 ra, kéo mấy con bạn dí đầu vào nhau, mấy đứa trợn mắt thật to, có đứa thì vội vàng vớ cái bình shisha ngậm mồm vào hút và vẫy tay ra hiệu : Chụp đi chụp nhanh lên ! Chụp đc khoảng hơn sọi cái nhưng nó mới chọn ra 1 cái ưng ý nhất, up lên Facebook với cái trạng thái : ” Khi đêm xuống em bơ vơ lạc lõng, lối đi nào cho em : ) ” – rồi quay ra gào lên với lũ bạn: - Ê cái bar này tên gì thế ? - Bar XXX ! Rồi nó làm nốt phần còn lại, bức ảnh check in Bar XXX. Vừa up lên thì có nhiều lượt like và bình luận kiểu : - Ôi chị xinh thế chụp ảnh trong tối mà vẫn chất thật T^T - Tâm trạng quá chị ơi vui lên nào. - Uầy c lại đi bar à suốt ngày đi bar đúng là dân chơi có khác. - E cho anh lam wen nhe hjhj. - Ngon vãi .. .. 4h30.. Nó vừa về đến nhà, uể oải thay quần áo chuẩn bị ăn cái gì rồi ngủ, mấy hôm nay nó đang khó chịu vì vừa chia tay bồ, hắn ta là 1 công tử con nhà giàu, chịu chơi nhưng tính tình ba ngơ nên bị nó xỏ mũi dắt đi như dắt bò. Thậm chí bò còn khôg dắt dễ như thế ! Đang ngơ ngơ thì lại có điện thoại. Anh XYZ gọi. - Em nge anh ơi !! - Em chưa ngủ à ? A đang ở nhà chán quá qua đây uống rượu với a không ? - Vâng hihi qua đón em nhé. Em chuẩn bị luôn đây. Tắt máy, nó đăng nhập facebook, up 1 cái stt : ” Anh à, khó quá . Em làm gì để quên anh đây : ) ” – rồi nó cầm túi đóng cửa hí hửng chạy ra đầu đường có bóng người đang đợi. - Nhanh thế hihi - Nhanh không em lại phải chờ - Em nhớ anh chết đi được !! 2 người ôm nhau đá lưỡi nấu cháo ngoáy lươn đủ kiểu, đc tầm 2 phút rồi đi mất hút. Tên này cũng là bồ của nó, hiện đang mới bước chân vào nghề bất động sản, thuộc dạng ba ngơ, nghe đâu cũng lắm tiền và chiều nó như chiều mẹ. À không, phải như chiều bà nội. Về đến nhà hắn, mọi thứ đc bày ra sẵn, mấy con mực xé nhỏ, 2 chai Voodka to và hoa quả linh tinh. Trong khi chờ đợi thằng kia thay quần áo cộc, nó rút đt ra chụp ảnh đồ ăn và chai rượu, đăng lên stt facebook : ” Muốn say, muốn quên hết đi đắng cay của đời ” rồi out luôn. 2 đứa ăn uống no say xong xuôi chán chê, theo thói quen, nó ôm hôn thắm thiết thằng bồ rồi với với tay ra phía đầu giường. Tạch ! Tắt đèn ! ————– Trưa hôm sau. 11h40 Nó vừa mở mắt thì bỗng nhiên mặt nó đơ ra, đứng hình vài giây rồi lẩm bẩm: - Thôi bỏ mẹ tôi rồi, sao tháng này đến nhanh thế thôi chết mẹ tôi rồi ! Bồ nó cũng mở mắt dậy, nhìn sang thấy nó ngồi như mất hồn thì ngơ ngơ, rồi tự nhiên nhìn xuống dưới, mắtsáng lên, hớn hở như nhặt đc tiền. - Ôi, anh không ngờ em lại… - Em làm sao ?? – Nó giật mình - Em..Emm.. Em …lần đầu à?? Ôi… Emm.. Đầu nó chợt loé lên, ngay lập tức mắt nó long lanh: - Em nói rồi em muốn mình yêu nhau thật lòng với cả em sẽ không tiếc cho người em yêu .. hic hic Nói xong cả 2 lại ôm nhau đá lưỡi thắm thiết, nhưng lần này thôi không tắt đèn nữa ! Đang say sưa thì có tiếng gõ cửa khiến cả 2 giật mình. - Đóng tiền điện anh ơi !! - Đợi tý ! Bò nó đang đứng dậy thì nó vội kéo lại thì thầm: - Từ từ mặc quần đã ! —1h30— Nó đã về đến nhà, việc đầu tiên là lại onl facebook, up stt : ” Lại trắng đêm.. Vì 1 người ” Thay quần áo đang chuẩn bị đi tắm thì lại có đt. Lần này thì con bạn thân gọi. Bắt máy chưa kịp alo thì đầu dây lên kia 1 giọng chua loét như Cứ.t mèo: - Đ.m, mày đang đâu? mày đang ở đâu - Tao đang ở nhà, mày cắn tao đấy à ? - Mày lên ngay đây hộ tao cái, Đ.m con ranh này tao không giã cho nó 1 trận tao bé ! - Con nào ? làm sao ? - Đm m lên ngay đây, lên ngay đây .. TÚT TÚT TÚT.. Tắt máy, nó lại thay quần áo, chọn 1 bộ thật là ngắn và chạy ra vẫy taxi. Xe đỗ ở 1 cổng trường cấp 3. Giờ này học sinh đang chuẩn bị vào học nên tụ tập ở cổng trường rất đôg. nó xuống xe, buộc tóc thật cao để hở hình xăm con bướm. - Đâu đ.m con lào ? con lào chỉ mặt cái ! Vừa nói nó vừa rút ra điếu thuốc ngậm vào mồm, nhưng không châm. Con bạn thân nó vênh mặt lên, chỉ thẳng tay vào mặt 1 đứa tóc vàng hoe, nửa xoăn nửa ép đang đứng ưỡn ngực cong mông lên. - Ê con kia, Đ****TTTT COOONNN MẸEEEE mày thái độ gì đấy hả con ranh này ? Tao đánh chết cmm bây giờ thái độ à? – Nó nhấn mạnh và kéo dài chữ Đ** - Bố mày thích thế đấy THÌ LÀM SAO ?? Nó há hốc mồm: - Ôi con ranh này ! Con ¥$|%]#@&₫ này mày chán sống à ?? Đang định lấy hơi chửi lại thì ở đâu ra 1 anh nhìn như người khổng lồ xanh, xăm trổ kín tay đi gần ra đấy. Thấy con tóc vàng hoe kia mặt cong lên cười cười thì Nó chỉ tay thẳng mặt con bé nói khẽ nhưng vẫn ra vẻ hình sự và lạnh lùng: - Lần này bố mày tha nghe chưa lần sau thì tránh mặt tao ra. Rồi nhảy lên xe con bạn 2 đứa phóng mất hút, con đứng ở lại cũng không quên gào thật là to : ĐMM RẺ RÁCH !! Đi đc 1 đoạn cuống tay với lại đường gần trường học nó đông thì lại quệt vào 1 em nữa. Em này tóc màu đỏ, quay ra gào : - Đ.c.mm mù à ????!! - Đ.M.M ĐI ĐỨNG THẾ À ?? - ĐMM LUÔN CON PH.Ò ! - PH.Ò cái l.mm à đc.m , quay xe nhanh quay xe lại !! – Nó quay sang rít lên với con bạn. Bạn nó vẫn vít ga rồi bảo: Thôi mày ơi. Chắc vẫn sợ anh xăm trổ vừa nãy đuổi theo ! Đi trên đường nó lẩm bẩm ngày gì sao đen thế, đang đi thì cái số chó nó vẫn không tha, 1 con xe Exciter đỏ đâm sầm vào xe nó. Cả 2 con xoè, đang loay hoay bò lổm ngổm dậy, mặt nó đỏ bừng lên mồm đang định phát âm ĐĐĐ.. thì bỗng nhiên dừng hình, mắt trợn lên, mồm há hốc !! - Ô .. Ơ .. Ơ Ơ.. Chị !! - Chị mả bố mày đi không nhìn à mắt mũi nhét xuống mắt cá chân à ?? - Ơ .. ơ em xin lỗi hihi ! - À mà thế tình hình sao rồi , mày chậm chị mấy ngày rồi ? cứ khất khất mấy lần đến bao giờ nữa đây ???? - Ơ dạ.. ôi chị ơi dạo này em làm gì có, ông bà già em cắt khoản đóng thẻ rồi, chị cho em kh.. - Cho mày thì ai cho tao ?? - Ơ dạ em có em đưa cho chị luôn ấy mà chị với em không đi đâu mà thiệt đâu mà chị cứ phải lo.. ! – Vừa nói nó vừa vỗ vai con bạn ra ý : TÉ nhanh !! Bà chị kia cũng vừa nổ máy vừa nói với theo : NHANH ĐẤY NHÁÁÁÁÁ ! KHÔNG LÔI THÔI ĐC ĐÂU !! - Ai thế ?? – Con bạn nó đang ngơ ngơ chưa biết chuyện gì. - Ôi giời, xùy, bà chị ấy mà. Bà ấy hỏi vay tiền, ờ mà tao hứa cho vay nhưng dạo này móc đâu ra, ngại bỏ mẹ, đã hứa với ngta rồi … - Gớm lắm nữa !! Xe đi đc 1 đoạn đường. PÍP PÍP PÍP PÍP PÍPPPPPPPPPPPPPPPPP !! Cả 2 đứa giật mình mặt quay ra đằng sau thì thấy thanh niên cưỡi Dream chiến, vừa nhìn 2 đứa vừa cười nham nhở. Thanh niên phóng lên, vừa cười vừa nói: - Xin chào 2 công túa diêm dúa . Đi đâu thế này ?? - Ơ anh ! À em với con này vừa đi thu tiền họ, hihi anh đi đâu thế này ? - Anh đi lêu hêu, à đi chơi không - Chơi gì hả a ? - Chơi gì mà chả đc hôm nay lại vặn vẹo thế ? - Nhận luôn !!! 2 con xe phóng đi mất hút, đi đến 1 đoạn thì đến 1 ngôi nhà, ở trong ngõ rất là kín. ——————————————- Ọc tọc tọc tọc tọc tọc tọcccccc… Phùùù - Thơm thế chẹp chẹp !! - Thế à ? - Còn nhiều lắm cứ ấy đi hết anh lại lấy ôi giời quan trọng gì. - Vâng hihi. À à mày ơi – Nó quay sang dí cái đt vào tay con bạn – Chụp tao phát ! - Ờ ờ xong mày chụp cho tao nhé ! Nó làm mặt girl lạnh lùng hình sự, ngồi sát vào rồi chụp 1 cái. Vẫn là thói quen đã in sâu vào tiềm thức : Nó onl Facebook, up ảnh kèm stt nghe có vẻ căng lắm : “ Làn khói bay, mắt em cay , em quay trong dòng đời, em bay trong bla .. bla ..bla “ —————————————————– Bây giờ thì đã chiều tối, nó về nhà cùng con bạn. - Hôm nay ông bà già đi vắng đến ngày kia, mày ở đây ngủ với tao nhá. - Ờ để gọi về ông bà già đã – Vừa nói bạn nó vừa lôi đt, bấm bấm…. “ – Alô mẹ à ? - MẸ CON CÁI GÌ , NHÀ MÀY CÓ MA À MÀ MÀY SUỐT NGÀY LƯỢN THẾ ?! - Ơ con đi ăn liên hoan với bọn lớp cũ.. - MÀY CÓ VỀ NHANH KHÔNG THÌ BẢO ! - Ơ nhưng hôm nay con ngủ ở nhà bạn mẹ nhớ, mai con đc ngỉ thế nhớ mẹ nhớ .. TÚT TÚT TÚT… “ …. - Sao ? - Ôi giời báo về cho lấy lệ chứ tao thế nào chả đc ! - Ờ ! 2 đứa cặm cụi cắm nồi cơm, rồi tìm xem trong tủ còn đồ đông lạnh đồ hộp không. Trong khi bạn nó đang lọ mọ trong bếp thì nó đứng gần , 1 tay cầm dao 1 tay chụp ảnh, vẻ mặt nhăn nhó khổ sở. Trên face của nó lại đc update 1 cái ảnh mới : “ Papa mama đi vắng, lại phải tự lăn vào bếp thôi hiu hiu “. Vừa up lên thì có rất nhiều like và comment: - Uầy chị đảm đang quá ai mà lấy đc chị chắc phúc cả đời nhỉ - Đúng là vừa xinh vừa giỏi mà hâm mộ quá hiiihiiii - C ơi đồng ý kết bạn với em nha. - Chao em, cho anh lam quen nhe’ —————–8h50—————— 2 đứa đang ngồi check facebook xem lượt sub và like của mình đã tăng đc lên bao nhiêu thì điện thoại kêu. Thằng bồ vừa chia tay mấy hôm gọi. - Ê Ê mày tắt nhạc tắt nhạc ! - Ông bà già gọi à ? - Đm bảo tắt thì tắt mẹ đi !! Rồi nó nhăn mặt, khoảng 5 giây bình tĩnh thì bó bắt đầu bắt máy với 1 giọng mệt mỏi và không thể ẹo hơn… - Alo em đây.. - Cơm chưa ? đang làm gì thế ?? - Em chưa. Em cũng chẳng muốn ăn, Em buồn lắm em nhớ anh lắm anh biết không – Giọng rưng rưng mếu mếu. - Thế à , thế mà thấy có người bảo hôm nay đi lượn lờ mặt tươi lắm mà – Giọng thằng bồ mỉa mai - Đâu anh bị điên à ? Ai nhìn thấy đứa nào nhìn thấy ? Em ở nhà từ mấy hôm nay tâm trạng đâu mà đi chơi nữa ? TỔ SƯ BỐ đứa nào ăn tục nói phét ăn cứ* nói điêu ! - Chả tin !! - Em nói thật mà. Anh không tin em chứ gì ? Rồi bỗng nhiên 1 cái điện thoại nữa của nó kêu. Con bạn đang ngồi cạnh hét lên : - THẰNG QWE NÓ GỌI NÀY !! Nó tắt vội máy, mặt nhăn nhó chỉ tay thẳng mồm con kia: - CMM MÀY KHÔNG NHÌN THẤY TAO ĐANG LÀM GÌ À ???? - Tao tưởng mà đ’’ để ý ! Nó nghe máy. - Alo em nghe anh ơi - ĐI CHƠI ĐÊ EM ÊIII – đầu dây bên kia có tiếng nhạc xập xình, với bản năng vốn có từ lâu nó biết là kiểu này lại có biến rồi, mặt hớn hở nhưng cái giọng vẫn nghe vẻ lạnh lùng hình sự : - Ôi bây giờ hả anh, ui mà có những ai đấy anh ?? - THẾ CÓ ĐI KHÔNG ?? - Vâng thế để em xem đã rồi em qua. - NHANH NHÉ ! TÚT… TÚT…TÚT.. Nó vội vã nhảy ra khỏi giường, kéo con bạn đứng dậy. Chọn 1 bộ đẹp nhất ngắn nhất, khoảng 30 phút sau khi uốn éo sau gương, cả 2 đứa mới đi dc ra khỏi phòng. Nó không quên cầm điện thoại lên nhắn tin cho thằng bồ cũ : “ Em mệt quá , em nghỉ 1 tý đây, đừng gọi cho em nữa. Anh nói không yêu em nữa thì gọi cho em làm gì quan tâm em làm gì , thế nhé ! “ rồi mỉm cười ấn nút SEND với ý nghĩ trong đầu : Kiểu này chắc đang tiếc đây mà còn làm trò. Tổ sư hãm ! 2 đứa lại leo lên xe và phóng đi mất hút với tâm trạng vui lắm hớn hở lắm ! —————————————— Đi lòng vòng khoảng 30 phút thì đến 1 ngã tư, nó đang lại rút điện thoại ra thì con bạn nói: - Từ từ đợi tao vào lề đã không nó lại dật chết mẹ mày bây giờ ! - Ờ ờ quên không để ý ! à đỗ lên trên quán trà đá kia kìa – Nó tia đc 1 quán trà đá rất là đông thanh niên ngồi, đi đến, gạt cái chân chống CẠCH 1 phát rồi hất tóc, rút con Iphone 4 ra rồi dí mồm vào nói to: - Alo anh à ? anh đang ở đoạn nào thế em đến quán trà đá gần ngã tư rồi ! Sao , BAR XYZ Á ? LẠI LÊN BAR ĐẤY À ? VÂNG VÂNG EM LÊN NGAY ĐÂY !! Rồi nó vỗ vai con bạn :” Đi thôi “. Mấy thanh niên ở gần đấy săm soi với vẻ thích thú lắm, còn chị bán quán trà đá mồm mấp máy lẩm bẩm : - Mẹ nhà nó tưởng nó vào uống nước !! ————————————————- - Ê ê đây đến rồi dừng lại. - ĐÂY Á ? - Thế không đây thì đâu ? - Tao tưởng mày bảo ở BAR nào cơ mà ?? - Ôi giời tao nói nhầm ! Gửi xe đi ! Xe 2 đứa dừng lại ở 1 quán Karaoke. Nó bước xuống xe còn bạn nó vẫn lẩm bẩm cái gì trong mồm. – Còn tiếp – —————————————— - Ê ê đây đến rồi dừng lại. - ĐÂY Á ? - Thế không đây thì đâu ? - Tao tưởng mày bảo ở BAR nào cơ mà ?? - Ôi giời tao nói nhầm ! Gửi xe đi ! Xe 2 đứa dừng lại ở 1 quán Karaoke. Nó bước xuống xe còn bạn nó vẫn lẩm bẩm cái gì trong mồm. Vừa bước quán, việc đầu tiên là nó hỏi bảo vệ : - WC ở đâu ấy nhở ?? - Chị đi thẳng cuối hành lang rẽ phải giúp em . - Ok 2 Đứa đi thẳng xuống WC, nhưng vào đấy cũng chẳng để giải quyết nhu cầu , cũng chả phải để rửa mặt mũi, vì lỡ rửa nó trôi mẹ hết phấn son thì sao ?!! Nó lại làm theo bản năng, lôi điện thoại ra, đứng vào soi gương rồi 2 đứa bắt đầu chụp ảnh tự sướng.. - TỪ TỪ tao kéo cái áo đã – Vừa nói nó vừa kéo cái áo để cổ trễ xuống rồi khoanh 2 tay CHẶT HẾT MỨC CÓ THỂ để cho cái gì nó to lên thì chắc ai cũng biết ! - Rồi chụp đi ! Đang mải mê thì có 1 đôi nữa đi vào, thấy có 2 con đang đứng ưỡn ẹo xoắn quẩy trước cái gương WC thì mới bĩu môi, ném ánh mắt khinh khỉnh: “ Bố 2 con điên ! “. Nhưng không dám nói to vì chả biết đấy là ai với ai. Chụp ảnh chán chê rồi cả 2 mới bắt đầu đi tìm phòng. - Đây phòng này ! – Vừa nói nó vừa mở cửa kéo tay con bạn rồi chạy vào trong rú lên thật to: - LÊN NÀOOOOOOOOOOOOO ÔI GIỜI ƠIIIIIIIIIII LÊN LÀ LÊNNNNNNNN YEEEEEEE YEEEEE LÊN NÀOOOOOOO !!!! Mọi người trong phòng dừng hình hết để nhìn nó vừa rú ầm lên vừa uốn éo như sợi bún. Tiếng nhạc xập xình . Mọi người vẫn nhìn nó chăm chú. Trong đầu nó thấy khó hiểu thì con bạn nó giật giật tay rồi hét vào tai nó : - NHẦM MẸ MÀY PHÒNG RỒI !! Mặt nó ngắn lại, giá như bây giờ có cái xô hay cái chậu nào thì nó cũng đội lên mặt rồi chạy đấy. Cuống quá chả biết làm gì chỉ kịp :” Ớ “ lên 1 tiếng rồi 2 con chạy ra ngoài mất hút. May mà trong phòng đấy không có thanh niên nào manh động không thì chả biết cuộc đời 2 em sẽ đi về đâu.. Vừa chạy ra cửa thì lần này thì có 1 người sau cửa vẫy vẫy tay : ” Ở ĐÂY E MÊI ĐI ĐÂU THẾ “. mừng như vớ đc vàng, 2 con chạy vội đến. - Em vừa vào nhầm phòng anh ạ ngại quá hí hí - Ngơ ngơ. Đi kiểu gì mà nhầm phòng ? Vào đây ! – Vừa nói hắn vừa kéo tay vào trong. Tất cả mọi người trong phòng nhìn thấy thì rú ầm lên, như sinh vật lạ. 2 em cảm thấy vui mừng phấn khởi lắm nhưng vẫn phải làm mặt lạnh để giữ hình tượng. Ông anh ban nãy chỉ tay xuống ghế mời 2 đứa ngồi, rồi quay sang chỉ mấy thanh niên khác: - Đây là anh A, anh B, anh C, bla bla… Toàn đội của anh hết không phải ngại ! Cứ hết mình đi ! Nhìn thấy toàn thanh niên xăm trổ, lòng 2 em bồn chồn chạy ra bắt chuyện ngay.Nghe có vẻ thân thiết lắm và rồi lại lôi cái điện thoại ra : - Anh ơi anh ngồi dịch dịch vào tý hộ em phát – rồi nó vớ vội điếu thuốc trên bàn ngậm vào mồm để lên ảnh cho giống Girl Xã Hội Boy Bồ Đội. Chụp ảnh xong nó post lên face : ” Gặp lại bạn bè anh em vui quá ! “ để cho mọi người nhìn vào và biết là : À con này toàn chơi với boy xăm trổ và thanh niên cứng… Nhưng thật ra là có biết đấy là ai đếch đâu. —–11h25—– Lúc này thì đã dừng cuộc chơi, 2 mẹ trẻ đã về đến nhà. Phòng còn lại có mấy người ngồi lại nói chuyện với nhau. - Ây cái con vừa nãy ngon phết nhờ - Ôi giời toàn hàng họ ph* phạch . - Phạch thế mày có muốn choén nó không ? Chả thích bỏ mẹ ra ấy còn làm chòe. Mồm thì cứ chê bai này nọ ra vẻ lắm. Cởi quần ra thì thằng nào mà chả giống nhau. Bày đặt ! - Ờ thì .. Ờ công nhận là nó ngon đê. - Mà nhìn có vẻ chơi bời phết nhờ, có dễ đong không ?? - Chịu ! Tao mới quen. - Mới quen mà hót cái là có mặt à kinh khủng vậy ?? - Ôi giời bây giờ cái tầm tuổi nó ngoan thì ít mà đú thì nhiều, có tiền có xe là ok hết ! - Thế à ? - Thử thì biết ! ————- Sáng hôm sau. Vừa mở mắt thì nó quờ tay sờ vào cái điện thoại ngay. Thấy có tin nhắn và mấy cuộc gọi nhỡ, số lạ. Nó tưởng chắc là hôm qua có người xin số nó, mừng ra mặt, trong đầu nghĩ : ” Chắc lại có bò để chăn rồi “. Đang mò dậy đánh răng thì số lạ vừa nãy gọi tiếp. Mừng lắm ! Trong lòng phấn khởi nhưng vẫn phải lấy 1 cái giọng kiểu ngái ngủ nhỏ nhẹ dễ thương : - ư ư Ai đấy ạ ? - Có tiền chưa ? Chị đây ai ai cái gì ? - Ớ ớ ơ .. - Ớ á gì thế chị hỏi mày đã có tiền chưa ? hôm nay là 1 tuần rồi, mày nợ nần kiểu này giết người à ? - Ơ chị ơi em.. tầm mai bà già em về rồi em xin. Em có em gửi luôn cho chị mà ! - Mày cò quay quá đấy .. TÚT TÚT TÚT.. Sáng vừa mở mắt ra đã bị đòi tiền, nó tự hỏi từ hôm qua đến giờ chả biết có dẫm phải cứ* không mà sao đen vậy. Biết là không thể như thế này mãi đc, nó liền ngồi tra danh bạ rồi gọi điện cho từng người 1 để hỏi vay tiền nong. Bấm phím tạch tạch. …. - Alo anh à ! - Ơi sao thế em ? - Anh ơi anh đang ở đâu đấy anh giúp em cái này đc không ? - Giúp gì thế ? - Em bị mất tiền nộp học rồi anh cho em mượn tạm đc ko mấy nữa em có em gửi . Anh nhé anh nhé ? - Anh có ở nhà đâu anh đang đi có việc ở xa từ mấy hôm nay rồi… Tút tút tút… Nó tắt máy, mồm lẩm bẩm : “ Động đến tiền thì sun vòi vào, hãm “ —— - Alo bạn ơi dậy chưa tớ nhờ tí, cho tớ mượn tạm ít tiền - Ơi giời ơi chả nói sớm vừa mua quần áo hôm qua rồi ! —— - Alo , mày cho tao vay ít tiền được không ? - Mày vẫn nợ tao 5…. …TÚT TÚT TÚT.. —- - Alo mày ơi cho tao mượn ít tiền có việc quan trọng lắm - ĐCMM MÀY CÓ BIẾT BỐ MÀY ĐANG NGỦ KHÔNG HÁ ?MỞ MẮT RA ĐÃ VAY TIỀN ĐM HÃM L` !! TÚT…TÚT… Bây giờ nó mới ngồi thấm thía, lúc trước có tiền thì đâu đâu cũng toàn là bạn thân đủ kiểu.. Bây giờ thì.. Onl Facebook, up stt “Trong cuộc vui thì toàn là bạn. Lúc Hoạn nạn bạn như cái L** j “. Thôi thì kệ cứ đến đâu thì đến. Đang bực mình thì điện thoại đổ chuông. Em XXXZ gọi. - Trình bày ? - Alo chị à ôi giời ơi chị ơi có con nó chửi chị là *** này nó còn chửi chị rẻ rách nữa này !! - ĐM CON NÀO ?? – Máu chó đã bắt đầu sôi lên. - Chị ra đây thì biết, chị mà bỏ qua trẻ con nó khinh chị ơi chị qua luôn nhé. - Tao ra luôn đây !! Đang ức chế chuyện tiền nong, lại có phi vụ này đổ thêm dầu vào lửa nên máu chó của nó đã dồn lên đến tận đỉnh đầu. ———10h45——– Lần này nó đi 1 mình, lại đến 1 cổng trường cấp 3 khác. Giờ tan học nên khá là đông. Vừa ra đến nơi thì có mấy em tóc vàng chạy ra mừng lắm. - Con nào ? - Kia kìa con kia kìa. Bọn nó chỉ tay vào 1 con bé mặt đang cắt không còn giọt máu, nhìn có vẻ chim lợn. - Con kia ra đây tao bảo – Nó chỉ thẳng mặt. Con bé đi từ từ ra với vẻ mặt của tên tử tù bước lên pháp trường. - Mày nói ai là phòò há con ranh này mày nói ai ?? - Ơ dạ đâu em.. em có nói gì đâu em có nói chị đâu em còn không biết chị là ai … Mấy đứa tóc vàng vừa nãy nhao nhao: - Đmm thích cãi không ? Cần thiết tao lôi đứa nghe thấy mày nói ra đây không ? - Ơ nhưng em không nói thật mà – Độ hoảng loạn tột cùng hiện lên trên mặt con bé. - Đmm cãi ! CÃI ! CÃI – Mỗi 1 câu CÃI là kèm theo 1 tiếng Bạch nghe đến chát chúa. 1 Con choai choai nhất nhảy vào tát tới tấp vào con bé kia. Rồi 1, 2 con nữa cũng nhảy vào đánh hội đồng hay như dân gian thường gọi là “ Ăn hôi “. Mấy đứa thò tay tóm áo dật ngược lên, nhưng có vẻ nạn nhân ở thế thủ, và một phần là con này nhìn có vẻ to hơn mấy con kia. Có mấy đứa trong nhóm lôi điện thoại ra quay, và mấy đứa đang hành hạ con bé kia nhìn thấy điện thoại đang hướng vào mặt mình thì như kiểu minh tinh HOLLYWOOD, mặt đứa nào cũng cười thật là tươi, có đứa thì thấy vậy liền hét thật là to : “ ĐM M LÁO À ? THÁI ĐỘ À MÀY CÓ BIẾT BỐ MÀY LÀ AI KHÔNG “. Có vẻ vui như hội ! Sau khi 3,4 đứa đã hành hạ con bé khổ sở chán chê thì 1 đứa tuyên bố “ THÔI, ĐÁNH THẾ CHO NÓ SỢ LÀ ĐC RỒI “. Thế rồi đám đông tản ra, 1 số con vẫn cố níu lại để quay phim đến phút giây cuối cùng, 1 số thành phần khác thì ra vẻ sợ sệt mấy đứa tóc vàng hung hăng kia. Lần này thì nó hả hê lắm, cả lũ bỏ đi đến 1 quán trà sữa gần đấy và chém gió hăng say. Con bé vừa bị đánh thì đang đứng dậy và chỉnh lại quần áo. Cả lũ ngồi trong quán và xem lại cái clip vừa quay, đứa thì up lên fb, đứa thì up lên you tube và có vẻ rất Tự hào. Đang chém gió vui vẻ thì có 1 người đi vào, đứng trước cửa và hỏi: - Ai vừa đánh con X ? Bỗng tất cả dừng hình, không còn chém gió vui vẻ nữa. Tất cả ánh mắt hướng về phía người vừa nói. - TAO HỎI LẠI *** ĐỨA NÀO VỪA ĐÁNH CON NÀY ??!! Đang chém gió vui vẻ thì có 1 người đi vào, đứng trước cửa và hỏi: - Ai vừa đánh con X ? Bỗng tất cả dừng hình, không còn chém gió vui vẻ nữa. Tất cả ánh mắt hướng về phía người vừa nói. - TAO HỎI LẠI *** ĐỨA NÀO VỪA ĐÁNH CON NÀY ??!! Mấy đứa thất kinh khi nhìn thấy 1 thanh niên lầm lì mặt như đi đòi nợ thuê đang đứng ở ngoài. Lúc bấy giờ thì những đứa vừa nãy hung hăng nhất cũng ngồi im re và có cho tiền cũng chả đứa nào dám đứng dậy mà hét kiểu : ” *** MÀY BIẾT BỐ MÀY LÀ AI KHÔNG ? ” như 20p trước ! Bỗng con bé vừa nãy đi vào và nhìn xung quanh 1 lượt, mọi thứ như dừng lại khi con bé chỉ tay vào mấy đứa đang ngồi. Nó tìm đúng con loai choai nhất vừa nãy : - Anh ơi nó kia kìa !! Bây giờ thì đa số những đứa còn lại thì đôi chút thở nhẹ : ” May mà nó không chỉ mình ” , còn con bị chỉ mặt thì chỉ biết trố mắt ra nhìn và trong đầu đủ thứ suy nghĩ loạn lên : ” Thôi chết mẹ tôi rồi ” - Con kia ra đây anh nhờ tý – Thanh niên đứng ngoài cửa nói và với tay vẫy vẫy, đây là bản án tử hình trong ngày hôm nay đối với con bé lpai choai . Nó đứng dậy nhìn mặt cả lũ với ánh mắt cầu cứu, nhưng với tình huống bây giờ thì có cho tiền cũng đố đứa nào dám ho he. - Dạ ? - Đi, đi ra đây anh nhờ tý việc. - Đi đâu ạ ? - ĐI RA ĐÂY- Thanh niên bắt đầu gằn giọng. Lúc này thì mấy đứa còn lại vẫn hoang mang lo lắng lắm, nhưng khôg phải lo lắng cho đứa bạn đang bị lôi ra mà lo lắng cái kiểu : ” *** biết con kia nó có khai mình ra không ?? ” Nó bắt đầu thấy khó xử. Bây giờ không biết nên đi ra khôg vì ở đây là đàn chị lớn nhất, nhưng mà ra nhỡ nó phang cho tuốt xác thì sao ?? Mà bị nó đánh cho giữa thanh thiên bạch nhật thế này thì còn gì là hình tượng nó xây dựng bấy lâu nay nữa.. Đang suy nghĩ lung tung thì con ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai giật cục, làm nó giật mình quay sang gắt nhẹ : - Cái *** gì ? - Chị ơi bây giờ làm thế nào chị ơi làm nào bây giờ ?? - Từ từ đừng có cuống lên, để im tao tính. Nói thì nói vậy thôi nhưng trong đầu nó cũng đang suy nghĩ loạn lên với câu hỏi : ” Bây giờ thì làm thế nào bây giờ “. Ngồi tầm 5 phút sau thì lại bị giật mình bởi đứa bên cạnh vỗ vai tiếp. Lần này thì là con khác. - Cái gì nữa đây ?? – Mặt nó nhăn nhó. - Ôi chị ơi bây giờ khéo con kia đang bê sê lết rồi chị xem như nào đy.. - Sao ** lắm mồm thế mày có giỏi thì ra đấy đi ! - Ui chị ơi .. - Không ra thì ngồi im đấy câm mồm vào yên cho tao tính. Đến lúc này thì nó biết không thể ngồi im như này mãi đc : ” thôi thì thà ra đấy liều vậy. Chắc thằng kia là con trai nó không đánh con gái đâu ” và nó có đôi phần tự tin vì cái thân hình Hot Girl với khuôn mặt đã lừa không biết bao nhiêu thằng sẽ cứu đc nó trong lần này. Nhưng nó đã nhầm ! Nó đứng phắt dậy, với vẻ mặt đã chuyển sắc thái sang dạng Lạnh lùng và nói: - Chúng mày ngồi im đây để tao ra. Cả lũ có vẻ thấy ngưỡng mộ lắm, và tất nhiên cũng chả có đứa nào ngồi im ở đấy đc. Tất cả bám đuôi nó đi ra ngoài. Ra ngoài cửa thì nó mới tá hoả vì nhìn thấy con choai choai kia đang quỳ xuống, và sau đấy là 1 phi đội toàn CÁC GIRL XĂM TRỔ TÓC VÀNG HOE VÀ NHÌN CÓ VẺ CHẤT CHƠI NGƯỜI DƠI LẮM !! Đến bây giờ thì nó hoảng thật rồi, nó chột thật rồi. Chả biết làm như thế nào nữa, bây giờ thì kiểu gì làm như thế nào ? Giá như mà vừa nãy nó xem xét kĩ bên ngoài rồi mới ra có phải hơn không. Lúc này thì ở bên kia đám đông con bé vừa nãy mới chỉ vào phía nó, cả lũ lại dừng hình và có đứa thốt nhẹ lên kinh hoàng : Ối ** !!!! - Mấy đứa kia sang hết đây nhờ tý !! – Thanh niên có vẻ mặt đòi nợ thuê vữa nãy nói to. Cả đám chả biết làm gì hơn, chỉ biết nối đuôi nhau đi như vịt và bước chân nặng nề đến khốn khổ. Lúc này hội bên kia mới xì xào, chỉ trỏ vào Nó, bĩu môi lườm mắt xì xầm to nhỏ : - Ơ con này nhìn quen thế ! - Lại là con này à ? - Con này hay đi cùng đội Anh ABC cơ mà ? - Ôi ** con *** này !! 1 em nhìn chơi nhất hội, tóc ngắn ngang vai, cổ xăm hoa văn và tay thì loằng ngoằng chữ với mấy con bướm đen nổi bật quay sang cong môi và nói: - Bây giờ thì con này nó nói hết rồi, đứa nào bày trò đầu tiên thì bước lên đây không đừng để tao phải chỉ mặt lôi ra là *** hay đâu !! Mấy đứa nhìn nhau chỉ biết im lặng. Còn Nó thì là người trung gian, cũng chưa động vào người con kia nên đỡ lo và căng thẳng. - Ơ ĐM CHÚNG MÀY ĐIẾC À BỐ MÀY HỎI CON NÀO BÀY TRÒ THÌ TỰ GIÁC BƯỚC LÊN ?? Mấy đứa đang cúi gằm mặt xuống bắt đầu lí nhí: - Kìa, nó hỏi mày đấy. - ** im mồm vào !! Có 1 bầu khôg khí u ám đang vây quanh các em, thật là khốn khổ khốn nạn. Đứng lên nhận cũng ăn đòn mà không nhận cũng ăn đòn. - NÀY THÌ *** NHẬN – Em tóc ngắn đã thò tay tóm tóc đúng con đứng đầu, cũng chính là người ” Khơi mào cuộc vui “, chỉ chờ có thế, 1 lũ đằng sau như sói đói nhìn thấy thịt gà, như những thằng bợm rượu nhìn thấy thịt chó, nhảy lên tóm tóc tóm áo và bắt đầu ” trả thù “. Mồm các chị gào ầm lên, không rõ là nói gì nhưng nghe rõ ràng nhất : ” ĐM CON CHÓ CHỬA NÀY “. Tức nước vỡ bờ, bên này cũng nhảy tất vào với ý nghĩ : ” Thôi cùng lắm là chết chung “. Thanh niên kia đang đứng ở ngoài, nhìn thấy cả 2 bên đang lố nhố tóm tóc nhau thì mới xông vào thò tay kéo ra và chỉ thốt lên 1 câu : ” ĐM BỌN NÀY “. Em tóc ngắn bên kia thấy vậy mặt rất ngạc nhiên: ” ĐM CON CHÓ NÀY NÓ BẬT NÀY ” Đang hung hăng là thế thì chả biết ở đâu 1 người chạy vào, gỡ tay với tóc mấy đứa đang dính vào nhau , mồm quát : ” Này này mấy đứa này chúng mày làm cái trò gì thế “. Rồi lại có thêm những người bán hàng quán gần đấy cũng chạy ra : ” Ối giời ơi, này bọn kia, này này , nào ! Ối giời ơi “. Thấy có người can, máu hung hăng lại càng nổi lên, mồm cả đám lại gào càng to và có vẻ khôg chịu thả tay thả tóc nhau ra. Thanh niên kia thấy vậy liền kéo em tóc ngắn ra và nói ” Thôi đánh thế đủ rồi lần sau là nó chừa, đi về “. Mặt em này thì cay lắm vì đã đánh đc cái nào đâu ?!! Nhưng vẫn phải kéo mấy đứa ra, mồm cũng ra vẻ bầu trời cao cả lắm : ” Thôi thôi, này , thôi không đánh nó nữa ! Thôi, tao bảo thôi rồi mà lại “. Cả lũ nhốn nháo buông nhau ra, mồm vẫn khôg ngừng chửi, khôg ngừng chỉ mặt nhau và hằm hè. Mọi người xung quanh tụ vào xem nhiều hơn, những người ban nãy can thì vẫn bức xúc: - Mẹ nhà chúng nó con gái con lứa mà đánh nhau như giặc như nguỵ ! - Chả biết con cái nhà ai mà bố láo mất dạy, học hành không học suốt ngày tụ tập đàn đúm. - Bọn này cứ phải cho hết lên phường . - TỐNG MẸ HẾT VÀO TRẠI, BỐ LÁO TRẺ RANH. Cả 2 bên trèo lên xe và lẩn nhanh kẻo lại rắc rối, nhưng vẫn lườm nguýt vẻ cay cú lắm. 1 số thì lẩm bẩm chửi : ” Mấy ông bà già lắm chuyện “, đứa thì vẻ mặt lo ngại vì sợ trong mấy người đấy có 1 ai mang tên ” Người quen “. Em tóc ngắn ban nãy chỉ tay vào mặt nó : - ĐM CHÚNG MÀY LẦN SAU THÌ CẠCH MẶT BỐ MÀY RA ĐM CHÚNG MÀY !! Biết là chúng nó sẽ không quay lại đâu nên Nó ngoạc mồm nói với theo : - ĐMM QUAY LẠI ĐÂY !! - CHÚNG MÀY CỨ ĐỢI ĐẤY !! - BỐ MẤY CON PHÒÒÒÒÒ !! Cả đám nhốn nháo trèo lên xe và lủi mất hút sau đám đông những người hiếu kì vừa nãy. —–12h30—– Nó về đến nhà, trong đầu vẫn hơi lo sợ vì biết đâu chúng nó lại tìm mình tiếp thì sao ? Rồi không biết thằng vừa nãy là ai máu mặt số má như thế nào. Bây giờ thì con bạn nó ngủ mới dậy, dụi dụi mắt rồi hỏi : - Mày đi đâu về thế ? - Có việc ! - À mà vữa nãy có ai gọi cho tao hỏi mày đấy. Thấy bảo gọi mày không nghe máy ! - Ai thế ? - Mày hỏi tao tao hỏi ai ? Chắc vừa nãy mải chiến đấu nên nó không để ý cái đt nhét trong cốp xe, nó mở ra và xem thì thấy đúng là có cuộc gọi nhỡ thật. Lần này nó bấm máy gọi lại vì sợ các anh, các chị của nó gọi hoặc có chuyện gì đấy. Đổ chuông đc 5 giây thì đầu bên kia tắt máy. Nó đang định chửi chắc thằng hãm nào trêu thì đt đổ chuông, số vừa nãy gọi lại. - Alo ai đấy. - Aloo, à có phải em đây không nhờ - Em nào ? - Em anh QWE hôm qua đi hát cùng ấy có phải không nhờ ? - Ai đấy ? - Anh là anh C hôm qua ngồi gần em đây mà !! - A . Ui anh ạ, ô ai cho anh số em thế ? - Ôi giời người đẹp nổi tiếng thì ai mà chả có hê hê. Anh gọi xem có đúng không ấy mà. - Hì hì vâng tý e nt cho a nhá. Em nấu cơm đã !! - Ok emm !! Tắt máy. Trong đầu nó nghĩ mừng thầm là có bò để chăn thật rồi. - Ai đấy ? – Bạn nó quay ra hỏi. - Ôi giời lắm chuyện ai hỏi làm gì con điên. Tìm xem còn gì ăn thì nấu đi. - Mẹ nhà mày !! Nó bắt đầu nhắn tin với người tên C lúc nãy, có vẻ vui lắm, thích lắm. Ngồi ăn cơm cũng nhắn, con bạn nó thấy vậy cũng đủ hiểu vì chúng nó là BẠN THÂN VỚI NHAU. Đang say sưa thì thằng bồ nó gọi. Bồ nó là thằng mà hôm trước nó đã lừa ngoạn mục khiến cho thằng kia tin là đã đc ” Bóc tem đập hộp hàng chính chủ ” em nó. Kể ra thằng này cũng tốt, lắm tiền và yêu nó chiều nó như bà nội. Nó nói 1 là không dám làm 2. - Alo em nghe. - Ăn cơm chưa em ? - Em… em có ăn uống gì đâu, em bị ốm hay sao ấy tự nhiên mệt quá anh ạ hic hic - Sao lại thế ? - Em không biết thấy trong người cứ sao ấy, khác lắm. Lúc này thì thằng bồ nó mới chột dạ, nghĩ là NÓ CÓ THAI sau đêm hôm đấy. Thằng đàn ông nào cũng thế, kể cả yêu thật lòng nhưng trừ khi là vợ đã cưới xin đàng hoàng còn lại với những con khác ,nếu nghe đến 2 từ CÓ THAI là soắn quẩy lắm. Hắn ta tiếp tục: - Hay là anh đưa em đi khám nhé ? - Đi khám ấy ạ ? ôi anh ơi không đc đâu ai lại dắt nhau đi khám cái đấy bao giờ em ngại lắm- Nó có vẻ hiểu luôn là đi KHÁM CÁI GÌ. - Vậy thì thế nào – Bồ nó bắt đầu cuống. - Em không biết nhưng mà em thấy mệt lắm !! Hay anh để em đi khám 1m cũng đc mà .. - Như thế sao đc ? Em biết làm sao mà khám ? - Em biết mà em khám mấy lầ…. - Há gì cơ ?? - Em bảo là em đi khám cùng mấy bà chị mấy lần rồi nên em biết mà !! - Ừ nếu thế thì anh gửi tiền qua em tự đi nhé ? Nhưng có yên tâm khôg ?? - Đc mà anh , ko sao đâu !! - Ừ vậy nhé !! - Vâng thế nhé, iu a nhiềuuuuuuu chụt chụt choẹt choẹt ! Nó tắt máy và hú hồn, tý thì nói hớ ra và lộ hết mọi chuyện. Trong mắt hắn ta thì nó là 1 đứa chỉ yêu hắn ta thôi, và có vẻ yêu say lắm. Nhưng khốn nạn cuộc đời hắn có biết đc sự thật em là Chuyên gia chăn dắt bò đâu. Nó ngồi rồi nghĩ :” Mẹ, lúc đấy thì sướng lắm mạnh mồm lắm. Giờ động đến cái thì sun hết cả vòi vào, cuống cả lên. Bố tổ sư hãm “. Nhưng nó quen rồi, dù gì thì nó cũng vẫn moi đc tiền, mà tiền khám thai và bồi dưỡng thì cũng đâu phải là ít. Lần này nó sẽ quyết tâm trả nợ, không tiêu pha linh tinh nữa ! Nó tiếp tục nhắn tin và nối tiếp cuộc trò truyện hăng say với thanh niên tên là C kia và chiều nay anh ấy sẽ qua đón em đi Cafe sang chảnh. - Tý nữa mày ở nhà trông nhà nhớ !! – Nó nói với con bạn. - Mày đi đâu ?? tý tao về bây giờ bà già gọi rồi.. - Tao đi đâu sao mày cứ hỏi làm cái gì thế nhờ, về à ? ờ thế thôi vậy. ———-5h00——— Nó vừa tắm xong và đang loay hoay với đống quần áo xem nên mặc gì. Sau 1 hồi lăn tăn nó chọn 1 bộ áo khoét cổ sâu, sâu rất là sâu. Đứng trước gương nó uốn éo và không quên chụp 1 đống ảnh và up lên Face : ” Chuẩn bị đi Cafe nào .. ” Có rất nhiều like và commnet: - Uầy tối đi Bar chiều đi CF đúng là chất chơi quá đi mà. - Chị ơi đẹp quá hihiii - Uầy xinh quá mà lại sang trọng quý phái nữa, suốt ngày Bar và Cafe. Chị sống cứ như TÂY, hâm mộ quá !! - Chị mua cái áo ở đâu thế ?? - Vãi ngực to thế ăn bột nở à ? < Comment bị xoá và Un friend, block luôn > Đang mải mê up ảnh thì có tiếng píp còi dưới nhà. Nó biết là Anh ý đã đến nơi và tung tăng chạy xuống. Thanh niên này đi SH, boy xăm trổ và nhìn rất ngon zai. Hôm nọ dưới ánh đèn mờ nó nhìn không rõ nhưng bây giờ thì đã đc nhìn kĩ hơn về thanh niên này. Có vẻ thích lắm ưng lắm. Nhảy lên xe, ngồi thật sát, áp người dí chặt vào lưng thằng kia, cong mông lên và 2 người phóng đi. ——————- Trong quán Cf. - Em sinh năm bao nhiêu nhỉ - Anh đoán xem hihi - Em chắc tầm 95,96. Mà nhìn thế này chắc nhiều anh theo lắm nhờ ? Có ny rồi nhờ ! - Ôi anh ơi xấu như em làm gì có người yêuu, mà cũng làm gì có ai mà yêu. - Thế á ? Ôi anh chả tin đâu - Ơ thật mà em nói điêu anh làm gì hihi. - Ừ. Mà thế tý nữa em có rảnh không mình đi loanh quanh hóng mát , hay em phải về luôn? - Em đi thế nào cũng dc mà ! - Ừ em. mà uống nước đi ! - Vâng hihi Nói là ngồi uống Cafe vậy thôi chứ từ nãy đến giờ nó toàn chụp ảnh cái cốc rồi chụp ảnh nó, chứ làm gì quan tâm đến nước nôi. Nó chạy sang ghế thanh niên kia, dí sát người vào và dơ cái máy lên Thật Là Cao. Nó tì vào người C , cười toe toét lắm và ấn máy chụp ảnh. Post lên fb với cái stt lửng lơ : ” Yêu yêu “. Đc 1 lúc thì cả 2 đi lượn lờ quanh quanh, đi qua những shop rồi cửa hàng. - Ôi quần áo đẹp thế – Nó thốt lên, kéo giọng thật dài và nói thật rõ từng câu. - Em có thích không ? - Ơ thích gì ạ ?? - Quần áo ấy, thích thì anh sẽ mua tặng em. Có đáng là mấy đâu. - Ui ui nhưng mà.. mà thôi em ngại lắm ai lại thế.. - Ừ thế thôi vậy ! – Thanh niên nói vỏn vẹn 4 câu rồi vặn ga phóng thẳng làm nó tím tái mặt mũi và trong đầu mặc định xuất hiện 4 câu : ” ĐM HÃM L ” Nhưng shop thì vẫn nhiều vô kể, nó quyết định không làm trò nữa vào vào thẳng vấn đề: - Ui anh ơi cái túi kia đẹp nhờ, ôi đẹp thế đẹp nhờ anh nhờ ! Lần này thì đã hiểu ý, hắn đi vào và trên mặt em nó có vẻ rạng rỡ hẳn. Cuối cùng thì trên tay đã có 1 cái túi do công sức đong đưa nó bỏ ra cả buổi. Cái túi là đồ Fake 1 nhưng cũng thuộc dạng hạng sang chảnh. Trong đầu nó nghĩ : ” Thằng này nhiều tiền mà dễ đong vl ” ——7h15—— Ọc tọc tọc tọccc tọccccc tọcccccccc. Phùù ù - Chẹp chẹp ngon thế thơm thế. - Chuyên nghiệp quá nhỉ - Ôi giời em sắp chán rồi ấy chứ !! Nó thường lấy những lần đi bay đi bar đi tụ tập và những lần vui chơi ra để làm chiến công và mức độ chơi của mình. Trên face book của nó la liệt những ảnh nó trong bar, trong nhà, ngậm thuốc, ngậm ống hút ..v…v.. Nó nghĩ nó biết những thứ đấy là sẽ hơn bạn hơn bè và cứ tưởng thế là hay. Nó càng phô trương ra nhiều cuộc chơi như thế thì tên tuổi nó sẽ càng bóng bẩy và đc nhiều người để ý hơn. Theo nó nghĩ thì là vậy. Điện thoại bỗng đổ chuông. Bồ nó lại gọi. C nhìn lướt qua cái đt rồi hỏi nó : - Ai đấy em ? - À bạn em gọi, đợi em tý- Vừa nói nó vừa chạy vào nhà tắm đóng kín cửa, và lại bắt đầu cái giọng thật là ẹo : - Alooooo - Em ăn cơm chưa đang làm gì đấy ?? - Em mệt lắm em đang ngủ.. - Ngủ à ? Ừ thế thôi ngủ đi nhé ! - Vângg.. Nó tắt máy, chuẩn bị tắt nguồn thì lại có người gọi. Lần này thì là thằng Ny cũ của nó. Nó lẩm bẩm :” Ngày đ’ gì khôg biết mà gọi nhiều vl ” rồi nghiến răng ấn tắt. Nếu như cách đây mấy tiếng khi mà nó chưa gặp thằng C này thì nó sẽ nghe máy vội và tha thiết luôn đấy, nhưng bây giờ thì nó cũng chả cần. Vì có boy xăm trổ tên C đang ngồi ở đây rồi. Vừa có tiền vừa có mã nhìn lại chơi hơn mà lại đúng kiểu người nó thích, số má máu mặt thì tội gì nó phải đắn đo, suy nghĩ. Với lại nếu cặp kè yêu đương với mấy thanh niên này, chả mấy chốc mà người đời sẽ gọi nó là : Chị. Nó nghĩ thế. Bước ra ngoài nhà tắm thì thấy C đang chuẩn bị thay quần áo và đi tắm. Theo thói quen và nhiệm vụ , nó chạy nhẹ ra, ôm chặt lấy và tỏ vẻ ngoan ngoãn lắm. Đang uốn éo xoắn vào nhau thì máy nó có tin nhắn. Của ny cũ : - A còn yêu e nhiều lắm mình hãy làm lại từ đầu em nhé ? - Biến ! – Nó nhắn ngắn gọn và gửi đi, tiếp tục chuyên môn. Uốn éo ôm hôn thắm thiết thả tay cho đi chơi tự do đủ kiểu rồi thì thanh niên này cũng biết nhiệm vụ của mình. 1 tay ôm nó 1 tay thò ra kéo rèm cửa sổ. Tắt đèn ! ——-9h00——- Bây giờ thì hắn cũng đã đi tắm thật, nó ngó vào cái đt để trên bàn. Theo tính tò mò, nó mở đt lên soi mói. Có mấy cuộc gọi nhỡ của cái anh QWE hôm qua rủ nó đi hát và 1 tin nhắn. Nó vẫn tò mò, và hình như không ai dạy nó : Đọc trộm tn ng khác là hư, là bố láo. Nó vẫn ấn đọc tin nhắn. Đọc đc dòng tin nhắn thì mặt nó nghệt ra. ” SMS QWE : Hehe con lợn này bố gọi đ’ thấy nghe máy, sao hàng họ thế nào ? đã chén đc em nó chưa ?? ——- Còn tiếp ——
Posted on: Sat, 27 Jul 2013 09:50:08 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015