Truyện ngắn: Chuyện tình onli Tác giả:... Tên nhân - TopicsExpress



          

Truyện ngắn: Chuyện tình onli Tác giả:... Tên nhân vật tự đặt hên xui :) . - Ngày xữa ngày xưa có một anh chàng sinh viên tên là T. T năm nay 20 tuổi học năm 2 anh là một sinh viên chỉ biết đam mê onli và thích chơi game onli. Anh không có gì nỗi trội ngoài hai từ game thủ. - Anh là một sinh viên vui tính chơi với nhiều bạn bè nhưng anh chỉ thích sống một mình. Anh ở một phòng trọ chỉ suốt ngày ngồi chơi game và thích ở phòng một mình chơi game suốt ngày không biết chán là gì. - Tình cờ anh chơi game anh đã quen một cô gái trên mạng tên cô ấy là M năm nay 19 tuổi mới thi đại học xong. Lúc đâu quen anh với cô ấy chỉ nói chuyện vu vơ nhưng mà rất hợp nhau nói chuyện suốt ngày chơi rất vui. Anh càng lúc càng thấy thích thú. Từ từ quen nhau anh đã nãy sinh tình cảm với cô ấy. Lúc đầu chỉ là tình yêu trên mạng vu vơ mà thôi chỉ là cho nhau cảm giác mơ hồ tưởng tượng. Nhưng càng lúc càng thân thiết một ngày anh không thấy cô onli hoặc không thấy trả lời anh bắt đầu lo lắng. Tình cảm càng lúc càng nhiều anh đã yêu cô ấy lun rùi. Thực sự mà nói thì nhờ cô ấy anh ấy cũng đã thay đổi rất nhiều từ lúc quen cô ấy anh không còn như lúc trước nghĩ học chơi game nữa anh được cô ấy nhác nhở rất nhiều. Hai người đã yêu nhau vui vẽ lắm hạnh phúc lắm. Nhưng yêu nhau nhiều người ta vẫn thấy thiếu cái gì đó. Anh muốn gặp cô ngoài đời và cô cũng vậy. - Rồi một hôm cô ấy bảo nộp đơn vào trường anh ấy học. Anh ấy vui đến nỗi không nói thốt lên thành lời. Hai người rất vui nhưng đâu ai ngờ gia đình cô lại không đồng ý cho cô vào đây học. Cô và anh buồn lắm nhưng rùi anh đã cố cổ vũ tinh thần cô. Anh ấy không muốn mất cơ hội đễ được gặp cô. Anh rất muốn tin rằng cô sẽ vào được. Anh đã giúp cô có niềm tin hơn. - Thế rồi một ngày nghe tin cô ấy nhập học. Trong lòng anh rất băn khoăn không biết thế nào không biết gia đình cô ấy có cho cô ấy vào học hay không. Anh sợ không đc gặp cô ấy. Anh sợ mất cô ấy anh yêu cô ấy rất nhiều mà. Nhưng tin vui đã đến với anh gia đình của cô đã chập nhận cho cô vào học. Lúc đó anh ấy vui không thể tả nổi. Anh tưởng tượng ra đủ thứ khi gặp cô ấy. Anh vui lắm!!! - Bao nhiêu ngày chờ đợi ngày nhập học đã đến cô đã vào nhập học cũng là ngày anh ấy có thể gặp cô. Anh ấy vui không thể tả nổi mà. - Anh chuẩn bị rất nhiều thứ đễ gặp cô. Rồi anh đã gặp được cô miệng cười không siết tim đập loạn nhịp nói không thành lời. Cô ấy đi chung với một người bạn cùng trọ. Lúc đó anh ấy thấy lo lắng thấy sợ...Một cảm giác khó nói thành lời cuối cùng thì chuyện không hay cũng đã sảy ra anh đã chạy trồn bỏ lại cô ở lại. Anh lấy xe chạy hít ga chạy trên đường một mình trời lúc đó đổ mưa nhưng anh vẫn chạy anh suy nghĩ đủ thứ hình như anh đã làm sai điều gì đó rất lớn. Anh chạy một hồi lâu thì bỏng dưng xe dừng lại kim báo hết xăng cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Anh dừng lại và nghĩ nt xin lỗi cô ấy nhưng thật là khó khó quá khó quá!!!!. Anh giắc xe tới cây xăng thì biết người mình đã giầm mưa ướt hít rùi. Anh liền phóng xe chạy về. Anh không băn khoăn mở lap mình lên thì thấy cô ấy onli. Anh liền nói chuyện với cô ấy nhưng chắc là đã có một sự thất vọng ở đây rùi. Và anh nhận đc một tinh nhắn của cô. - Anh thực sự thấy nhói đau nhưng cô gượng cười. Anh như với lòng con trai tích sự!!! Thực sự anh chỉ muốn nói cho cô biết là anh yêu cô nhiều lắm. Tình cảm của anh dành cho cô không giả dối. Tuy ngoài anh chưa làm được gì nhưng tình cảm của anh không thua một ai hết!!!! . . . P/s: Chém gió vu vơ ngồi đơ như con hến Khập Mánh Nhat Kiet Kiet Chu Hoàng Khánh Băng Tung Chan Ku Anh Tuấn Ngọc Hân Forever Alone Truyện Ngắn - Truyện Tuổi Teen Người Bí Hiểm anh muốn hét to : anh yêu em nhiều lắm :">
Posted on: Thu, 19 Sep 2013 19:46:47 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015