Trưa nay 2 đứa tung tẩy đi mua Laptop ở Pico Xuân Thủy - TopicsExpress



          

Hoa

Trưa nay 2 đứa tung tẩy đi mua Laptop ở Pico Xuân Thủy thì gặp 1 chuyện như này: Ra quầy thu ngân nộp tiền, thủ tục gì đó và chờ cài đặt thì "lão già" gặp bạn học cũ đang làm ở quầy trả góp. Tập xác định cài đặt ít nhất cũng mất nửa tiếng thế là 2 đứa quyết định ngồi ở quầy trả góp tay bắt mặt mừng với bạn lão. Sau 1 hồi mình bảo "bạn cùng cơ quan em đang định mua hàng trả góp nhưng lãi cao lắm phải ko chị?". Bla bla... Chị ý bảo " Em có muốn thử luôn cho cái Lap nếu mua trả góp ko?" sau khi nói 1 hồi về lợi ích của trả góp. Mình ok, chị ý mượn cmnd của mình rồi nhập dữ liệu gì đó. Rồi chị ý bảo "ngày xưa em mua hàng trả góp bên chị rồi à? thấy hệ thống báo em còn khoản nợ 1tr6 này????" Mình ngớ người ra 1 hồi chả hiểu gì. Chị ý giải thích là mình nợ khoảng mấy k hay mấy chục k gì đó nhưng ko thanh toán nên bị nợ và tính lãi hay phạt gì đó...đến thời điểm hiện tại tổng cộng là 1tr6. Ặc ặc. Mình bắt đầu hiểu hiểu và máu dồn lên não. Chị ý hỏi đi hỏi lại có phải mình mua hay ko? Mình thì cãi đi cãi lại là em ko hề mua và ko nợ nần gì sất. Sau chị ý cho mình số điện thoại tổng đài chăm sóc khách hàng Pico để mình thắc mắc. Và kết quả là : ngày 24/07/2011 mình có mua 1 Laptop Toshiba tại Pico Xuân Thủy dưới hình thức trả góp...có cả số hợp đồng vay tiền nữa mới ghê chứ. Chị ý bảo có thể người thân: bố, mẹ, anh chị em, chồng hoặc bạn thân đã lấy giấy tờ của em để làm hợp đồng với Pico...... Mà mình bức bối vì cách làm ăn của siêu thị này quá! Ko lẽ ai thích giả mạo ai cũng đc, nhân viên siêu thị ko thể phân biệt xác minh? Cái khoản nợ ngớ ngẩn kia tăng lên từng ngày mà ko có sự thông báo, đòi nợ gì...để mình còn biết.(2 năm rồi chứ có ngắn đâu) Nói chung cái số mình như dở hơi ý!
Posted on: Wed, 03 Jul 2013 06:26:54 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015