Trống rỗng, buồn, bất lực, - TopicsExpress



          

Trống rỗng, buồn, bất lực, chán...haizzzzzzzzzzz.......... Ghét khi mình không còn là người sở hữu bản thân nữa. Chán khi mình không được làm những gì mình muốn nữa. Muốn đập phá cái gì nhưng cái gì cũng tiếc nên k dám đập. Muốn chết đi nhưng có quá nhiều cái để lưu luyến k nỡ rời xa. Thôi ta quay lại với hạnh phúc đơn sơ mà ta đag có là đã hoàn thành ước nguyện của cha mẹ - có được tấm chồng, hoàn thành sứ mệnh của người phụ nữ - đã sinh con. Sếp zia hết cảm xúc. Haizzzzzzzzzzzz
Posted on: Fri, 09 Aug 2013 10:00:08 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015