TÌM NHÀ MOZART Ở SALZBURT Đến Áo nói chung và đến - TopicsExpress



          

TÌM NHÀ MOZART Ở SALZBURT Đến Áo nói chung và đến Salzburt nói riêng nếu không ghé nhà nhạc sĩ Mozart, xem như chưa đến. Thành ra, chiều nay tranh thủ lao ra chuyến xe tàu điện từ ga Puch Urstein chạy đến ga Salzburt Hbf, sau đó bắt chuyến xe bus chạy khoảng 10 phút, rồi tiếp tục lội bộ qua nhiều con phố với nhiều cảnh đẹp từ các vườn hoa khoe sắc nhiều loại hồng đỏ, vàng, các tượng điêu khắc nghệ thuật khỏa thân người trời, rồi đến ngôi nhà ngày xưa nhạc sĩ sinh ra, lớn lên và chết. Ngoài ngôi nhà này, còn có một ngôi nhà khác cũng mang tên ông, hiện dùng làm bảo tàng, cách nhà cũ đi bộ khoảng cây số, băng qua cây cầu mang tên Tình, không kém phần nên thơ. Xem ra, cuộc đời của nhạc sĩ tài danh này chắc sẽ không có tác phẩm đề đời, nếu không gắn với bi kịch ái tình và túng quẫn tiền bạc, nhất là giai đoạn cuối đời, khi viết dang dở bản Requiem (Cầu hồn). Đàn ông nghệ sĩ, muốn có tác phẩm lớn, ít ra, phải giỏi si tình, phải bị gái đẹp cho leo cây rồi té xuống, và số phận phải gắn thăng trầm thì mới trút hết nỗi niềm của mình vào đam mê sáng tạo. Cái chết trong đói nghèo, tủi nhục và cô đơn của Mozart, với những tác phẩm bất hủ để lại của ông đã khẳng định điều này. Và, cũng nhờ ông mà ngành du lịch Salzburt trăm năm nay sống tốt. Kết thúc chuyến tìm nhà Mozart bằng những ly bia tươi ngon nhất trong đời. Tuy giá cũng khá đau bụng, 7 Eu (200.000 VND)/ly 0,5 lít, tại nhà hàng Garden & Terrassen nằm trong ngọn đồi lâu đài cổ, nhìn toàn cảnh thành phố Salzburt hoàng hôn thẫm màu, và tự thưởng cho mình tình khúc mênh mang Qua Cơn Mê của bác Duy Khánh. Đến Salzburt mà phải nghe Mozart thì chuyện quá ư tầm thường.
Posted on: Tue, 09 Jul 2013 22:40:25 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015