Tác Giả Trần Lý Lê E-mail CIA là chữ viết tắt - TopicsExpress



          

Tác Giả Trần Lý Lê E-mail CIA là chữ viết tắt của Central Intelligence Agency, thoáng nghe thì chẳng có gì đặc biệt nhưng hầu như ai cũng biết đây là một cơ quan tình báo của Huê Kỳ. Đã là cơ quan tình báo thì tất nhiên bao nhiêu thứ bí mật, chuyện gián điệp, chuyện giả vờ để thu thập tin tức dưới một danh nghĩa nào đó là chuyện dễ hiểu. Nhưng cái bí mật đứng lù lù trong khuôn viên của trụ sở cơ quan này lại khiến bao người nhức đầu vì... mò không ra: Bức tượng đồng đặt trong vườn để làm cảnh mang theo bao nhiêu ký hiệu mà từ ngày dựng tượng đến giờ bá tánh chưa mở được cánh cửa cuối cùng!Có lẽ đây là cái bí mật rắn mắt nhất của CIA. alt “Kryptos”, chữ Hy Lạp có nghĩa “ẩn giấu”, là tên pho tượng đặt trong khuôn viên của cơ quan CIA tại Virginia từ năm 1990, pho tượng có tính cách nghệ thuật có bốn tấm; trên mặt khảm những chữ trông rất lộn xộn.Bức tượng do ông Jim Sanborn tạo dựng. Trong thập niên 80, cơ quan CIA mời gọi các tay điêu khắc dự thi tạc một bức tượng làm đẹp cho khuôn viên tại trụ sở của họ, điều kiện là bức tượng mang đến cảm giác “bình an và hy vọng”, giải thưởng là 250 ngàn mỹ kim. Ông Sanborn trúng giải và qua sự trợ giúp của ông Edward Scheidt, một chuyên viên về “giải mã”. Ông Scheidt chỉ dẫn và giúp ông Sanborn dùng các ký hiệu, chữ để giấu mật hiệu, và nhà điêu khắc hoàn tất một bức tượng đầy đủ các ký hiệu, không mấy ai đoán ra ý nghĩa. Phương châm hoạt động của CIA là “khám phá các bí mật” và bức tượng của CIA cũng đầy những bí mật, đến hôm nay bá tánh cũng chưa khám phá ra hết các bí mật của bức tượng!Bức tượng bao gồm 2 mặt bên trái gồm những hàng chữ, hai mặt phải là các chìa khóa để “mở” các hàng chữ kia, mỗi chìa khóa “mở” một cách khác nhau. Tạm hiểu là mỗi “bí mật” được giấu một cách khác nhau, đọc được một tín hiệu nhưng không đọc được tín hiệu thứ nhì nếu dùng cùng “chìa khóa”! alt Jim Sanborn Bức Kryptos khiến bá tánh say mê, mày mò tìm kiếm. Những chữ lộn xộn kia nói cái gì, có ý nghĩa chi? Mấy ngàn người mày mò giải mã mà chưa xong, ngay cả ông Dan Brown, tác giả cuốn “Da Vinci Code” cũng nhiều lần cố thử; giải mã không được, ông nhà văn mang luôn bức tượng kia vào cuốn sách của mình mà ấm ức tức tối! Đã trên 20 năm trôi qua, phần lớn của những bí mật đã được mở khóa, và tác giả của những ký hiệu này vẫn thủ khẩu như bình, chỉ nhận đúng / sai mà thôi. Tính đến năm 1999, bá tánh đã đọc ra 3 tín hiệu: Tín hiệu thứ nhất có một lỗi chính tả, cố ý để tạo thêm khó khăn. Tóm tắt là một câu nói có tính cách triết lý... “giữa bóng mờ và thiếu ánh sáng là ảo giác”. Chữ ảo giác được cố tình viết (sai) là “iqlusion”.Tín hiệu thứ nhì bao gồm tọa độ, kinh tuyến và vĩ tuyến, của trụ sở cơ quan CIA, một mẩu đối thoại ngắn giữa các viên chức; câu chuyện đề cập đến ông William Webster, và tất nhiên là ông Webster có chìa khóa để giải bài toán ấy. Tín hiệu thứ ba, cũng có lỗi chính tả, nói đến cuộc khám phá của ông Howard Carter, một chuyên gia về cổ học Ai Cập, khi mở cửa mồ Pharaoh Tut. Nói chung, ba ký hiệu đã được giải mã là những câu chuyện bình thường của đời sống lồng trong khung cảnh “bí mật” của trung tâm CIA, phần để thu hút và khơi động trí tò mò của bá tánh, phần để giải trí cũng như tạo ra một huyền thoại của cơ quan tình báo này.Bá tánh tìm ra 3 câu trả lời, nhưng từ đó đến nay đã 11 năm, tín hiệu thứ tư vẫn là một điều bí mật. alt Bức Kryptos vẫn còn giữ nguyên bí mật Mặc những “fan” mày mò mất ăn mất ngủ, có người lang thang theo dõi tác giả để tìm tin tức hầu giải mã bức tượng! Ông Sanborn đã bị nhiều người say mê quấy rầy, họ đến tận nhà, chầu chực, hỏi han dọ dẫm bạn bè thân nhân của ông ta xem có chút hy vọng nào không? Khi được hỏi về “fan”, tác giả bức tượng gật gù biểu rằng có những bộ óc tuyệt vời và cũng có những kẻ điên loạn (“certifiable”)! Ông Sanborn đã nhờ bạn bè giúp đỡ để cản bớt sự quấy rầy của bá tánh, ông ấy cho bạn bè một vài dữ kiện để trả lời những người thăm viếng dọ hỏi, chẳng hạn như chữ thứ 27 là chữ... Nếu đáp trật, họ nhận được câu trả lời “sai rồi”! Người ta dùng đủ mọi phương pháp để giải mã từ sức mạnh trí óc đến máy điện toán... Bí mật cuối cùng vẫn chưa bật mí!Đại khái là ông Sanborn đang chơi một trò chơi trí não với những người tò mò, thích khám phá, thích giải ô chữ, càng khó khăn càng say mê... Năm nay, ông Sanborn tinh quái kia đã 65 tuổi. Ông ta nói rằng 10 năm nữa thì ổng có thể chờ đợi được nhưng đến năm 85 tuổi? Hẳn là ông ấy sẽ đưa ra chìa khóa trước khi câu chuyện trở nên quá cũ?! TLL
Posted on: Sat, 22 Jun 2013 09:29:45 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015