Tám chút: Đang ngồi làm việc ở cơ quan...điện - TopicsExpress



          

Tám chút: Đang ngồi làm việc ở cơ quan...điện thoại réo inh ỏi...thấy số lạ...mình lịch sự: Dạ, Alo Quang nghe ạ!!!! Bên kia: Dạ anh Quang hả?em là Đờ Mờ Lờ đây anh...lau ngày quá...anh khỏe không anh?? Mình: Ờ ờ..anh khỏe...vừa nói vừa suy nghĩ: Đờ Mờ Lờ là ai ta? Đờ Mờ Lờ: Em khổ quá anh ơi...công việc thì không ổn định....Mới cưới vợ....vợ em cũng chưa có việc làm...Chi tiêu hàng tháng thiếu trên hụt dưới...phải ở phòng trọ mà trời mưa thì cứ như ở ngoài đường luôn anh ơi... Mình: Ờ ờ...vừa nói vừa suy nghĩ Đờ Mờ Lờ là ai vậy ta??Chắc kể hoàn cảnh để nhờ giúp đỡ gì đây... Đờ Mờ Lờ: Khổ vậy mà tối hôm qua tụi em gặp chuyện trục trặc trong chăn gối đó anh...khổ quá anh ơi... Mình: Thấy hào hứng...hỏi dồn: Trục trặc thế nào?Nói anh nghe coi....vừa nói vừa suy nghĩ Đờ Mờ Lờ là ai vậy ta...??? Đờ Mờ Lờ: Em chưa muốn có con vì vợ chồng em còn khó khăn quá...nhưng tối hôm qua...chuyện nó trục trặc như vầy nè anh....anh cứ nghĩ 1 đội quân bị mai phục mà rút ra không kịp...cứ như ổ bánh mì nướng trong lò nướng mà rút ra không kịp nó cháy khét...khổ quá anh ơi... Mình: ờ ờ...hiểu rồi...em sợ bị vỡ kế hoạch hả???vừa nói vừa suy nghĩ Đờ Mờ Lờ là thằng nào ta? Đờ Mờ Lờ: Đúng rồi anh, em sợ vỡ kế hoạch...phải sinh con...mà bây giờ khó khăn quá...không muốn có con vào thời điểm này...khổ quá... Mình: Mới tối hôm qua thì mua thuốc ngừa thai khẩn cấp cho vợ uống nếu không muốn có con thôi em...đâu có gì đâu mà lo lắng quá vậy????Vừa nói vừa suy nghĩ Đờ Mờ Lờ là ai vậy ta??? Đờ Mờ Lờ: Dạ, em mới cho vợ em uống thuốc sáng nay rồi mà vẫn còn lo lắng quá...mới gọi cho anh để anh tư vấn đây anh... Mình: Uống thuốc rồi thì yên tâm đi...không có thai đâu...yên tâm nhé...mà em cho vợ uống loại thuốc gì vậy??? Uống mấy viên?Vừa nói vừa suy nghĩ Đờ Mờ Lờ là ai ta...??? Đờ Mờ Lờ: Dạ, em cho vợ em uống 2 viên Fugaca 1 lần luôn anh...em nghĩ con giun nó bự chảng rứa mà Fugaca còn diệt được...huống hồ chi con tinh trùng tí tẹo mà kể zô... Mình: Ơ ...ơ....ú ớ.... Đờ Mờ Lờ: Dạ em cảm ơn anh, điện thoại nhiều sợ tốn tiền quá anh ơi...bye anh nhé...cúp máy!!! Mình: Ú ớ... P/s: Đờ Mờ Lờ là khứa nào vậy ta????
Posted on: Thu, 26 Sep 2013 02:55:15 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015