Tường thuật trực tiếp chuyện: Xếp hàng mua Phone - TopicsExpress



          

Tường thuật trực tiếp chuyện: Xếp hàng mua Phone đú! 20/9, hẵn là dân fb thì chắc 99.9% ai cũng biết ngày này là ngày j rồi nhỉ! Apple lại quăng bom tấn Iphone 5S và 5C gây xôn xao làng xóm, từ trong nhà ra ngoài hẻm! :D 5h 00 sáng tinh mơ, sau một hồi chuẩn bị thì mọi thứ cũng đã đâu vào đấy, tuôm tất gọn gàng. Kiểm duyệt lại tất cả: . - Quần áo chỉnh chu gọn gàng, đã mang thêm áo khoác để nguỵ trang thay đổi, mang cả balo để chứa hàng ấy chứ! Rồi còn quất thêm cặp mắt kính cho thêm phần trí thức ra vẻ khác với ngày thường tí (để lát nữa có mua hang lần 2 thì mấy e ấy ko nhận ra 3:) hjhj). . - Đồ ăn thức uống đầy đủ, trong balo đã có hộp bánh ngọt dữ trữ từ hôm qua, đã vậy sáng còn thứ sớm làm cả ổ bánh mì mặn phòng hờ đứng lâu wá đói xỉu ah :)) , nước uống thì ngoài nước suối còn mua thêm cả chai tăng lực (kiủ cho bọn vđv uống ấy). - Tiền bạc đầy đủ, kiểm cả tiền mặc lẫn thẻ ngân hang (vắt cạn kiệt + vay mượn cho đủ số ="=). => Nói chung là đi mua hang mà cứ như là bỏ nhà đi tỵ nạn, chạy giặc ko bằng ấy. >.< 5h 30’ đt reo, alo ậm uh vài câu, vắt balo lên rồi thoắt vù cái ra xe. Người ta đã chờ sẵn ở ngoài, mình chả biết ai chỉ wen sơ đc chú lái xe (chủ xị), chào hỏi bâng quơ rồi vào xe đi ngay. Trong xe 4 chổ muh nó ém 6 người, vừa vào xe thì đã chật kín mít, ngồi bang sau 4 đứa chen chút, toàn người việt nhưng nói chuyện thì tây ta lẫn lộn, cũng may anh văn mình cũng ko đến nỗi vẫn nghe ra họ nói cái gì. Tình hình là, chủ xe và đứa ngồi trc’ là 2 cha con và đám ngồi sau kia là bọn bạn high school của nó, vừa đi vừa bàn tính đi chổ nào trước nào sau, mua màu gì, hiệu gì v.v… Đến nơi rồi thì hỡi ôi trời chưa sáng mà người thì đông nườm nượp tụ lại cả 1 nơi, khó khăn lắm mới kiếm đc 1 chỗ đậu xe ( cả đám phaj phóng xuống đi bộ trc’ để tranh đi xếp hàng). Nói thật dù ko phải lần đầu đi mua hàng đú như thế này nhưng cảm giác mỗi lần đi mua thì nó vẫn cứ như là “ngày đầu gặp mặt” ấy. (Vẫn cứ đứng đấy tranh nhau từng vị trí một, đứng suốt mấy tiếng đồng hồ liền, lạnh rung người, mỗi gối, đau lưng biết than với ai? Đó là còn chưa kể tới những lần đầu đi, ko kinh nghiệm mang bụng đói đi, đến đấy bụng rói ọt ọt, đói rụt rã, lấy gì ăn bây h? hay những lúc ham ăn ham uống rồi đến khi xếp hang đợi mãi, lâu vãi đái ra, nào dám ra khỏi hang để đi toilet ah đi ra là mất chổ xếp lại từ đầu, đợi mọc râu lun, vậy nên phải rán nhịn chứ biết sao! >3
Posted on: Sat, 21 Sep 2013 09:27:13 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015