Tại đâu đó với 2 người nào đó . . . Trai: Mình yêu - TopicsExpress



          

Tại đâu đó với 2 người nào đó . . . Trai: Mình yêu nhau đi Gái: Thế anh có tiền không :3 Trai: Anh còn 12 nghìn ăn sáng đây, vậy là có hay không? :-o ... Gái: Chắc là không :v Trai: Vậy thì anh không có tiền :) .... Gái: Anh rất tốt nên em rất tiếc :( Trai: Nhưng anh có ước mơ :v Gái: Ước mơ gì? (chớp chóp) ... Trai: Ước mơ của anh là có tiền :) ... ... Gái: À xém nữa quên, em có bạn trai rồi anh ạ, thôi em lượn đây nhé :v Trai: ừ bye em (cười nhạt) Trên chiếc xe tàu cũ kỹ, anh chàng cứ mãi suy nghĩ. Ồ thế thôi cũng được, hóa ra cô ấy cũng tầm thường như mấy cô nào đấy anh ta đã gặp, có từng thân thiện hay đối xử tốt với anh ta thì kết quả rồi cũng sẽ như thế thôi. Anh ấy chỉ hơi buồn một tẹo vì anh nhìn người cũng không chuẩn là mấy :( ...Trong khi đó ở một nơi khác. Một anh khác đang vừa đi vừa hí hửng. Dạo này sướng quá, hết còn phải đêm đêm quay tay nữa :3. Với con SH mượn bố và con iChinese5S của mình thì khối em sẽ đổ thôi mà =)). Tí lại gặp em nai mới quen trên FB phát lại ấm típ, hip hip :v Trai SH: Cafe không em Gái: Uk đi ạ Trai SH: Bạn zai e không phiền gì chứ Gái: Em còn độc thân và vui tính ạ ..... Tối đó tại cái hotel nào đó Gái: Mới quen có vài tiếng đã xếp hình rồi, có sớm quá không anh? Trai SH: Anh yêu em mà (đóng nhau) Sau tầm 3 sọt Anh bạn trẻ mặc lại quần áo chuẩn bị ra về. Gái: Anh sẽ yêu mỗi em chứ Trai SH: Em bị não à, nhiều món chỉ ngon khi ăn một lần thôi, em cũng thế :v Gái: Vậy sao... Trai SH: Uh, thôi anh trả tiền phòng r đấy tí em tự về nhé. Xin chào và không hẹn gặp lại Gái: Bye.......... (cười nhẹ) Lá rơi lá rụng rồi lá mọc. 365 ngày aka 1 năm trôi qua. Chiếc Dream tàu thoáng chạy qua một cái đám ma. Là cô ta sao? Sao chết sớm thế nhỉ? Ô, ra là bị SIDA lâu rồi. Anh chàng không có tiền nhưng có ước mơ đứng lại một chút. Rồi anh lại đi tiếp. Ồ, ra là như thế, anh ta chợt vui lên một tí. Vậy mình đã không nhìn nhầm người. Ít ra cô ấy cũng có tốt :v
Posted on: Tue, 10 Sep 2013 09:58:17 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015