Tự nhiên nhớ mấy đứa lắm, nhớ Ho Thu Huong và - TopicsExpress



          

Tự nhiên nhớ mấy đứa lắm, nhớ Ho Thu Huong và Phượng San San hay cup tiết ra ngoài ăn sữa chua nếp cẩm or ngồi ghế đá buôn bán. Nhớ Mai Trang với lần bị giấu dép =)))))))), rồi đi hiến máu nhân đạo, có 70k về cho ae ăn 1 bữa no nê quán cô Bằng, ah cả tờ giấy cam kết mà cái Rainbow Rầu Rầu làm mất nữa, m mà giữ lại có phải ae đc ăn cỗ phờ ri rồi ko :v. Nhớ Manu Sầu với bài thơ Cha và con bước đi trên cát, bóng cha dài lênh thênh, bóng con tròn chắc nịch ^^ Nhớ Thu Huong Dang lúc nào cũng câu nói "vầy như", sn m cả lũ về nhà m, đường về nhà m sao mà xa thế, càng đi càng thấy mất hút. Nhớ cái nhà trọ của anh Thái Linh Nguyễn hay là điểm tụ tập của anh em làm hội bàn tròn, lần đầu tiên đc ăn mì tôm nấu lẫn với lá ngải và trứng gà, sao mà ngon đến thế. Nhớ nhà Nguyen Duong hay là nơi ăn lẩu. Nhớ em Thao Jan hay thơm má em Hương, rồi cười khả ố =))))))). Và t nhớ nhất là những lần ae đứng trên tầng, phát hiện ra trai đẹp là ồ lên, thế là mấy đứa háo sắc từ trong lớp phi ra hành lang để ngắm San nhở, Linh nhở...... Bọn mình còn nhiều kỉ niệm lắm, chả kể hết đc, tự nhiên bị nhớ mới đỉu ^_^
Posted on: Tue, 09 Jul 2013 03:59:55 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015