[Vtrans] XIA / Ask in a box - TopicsExpress



          

[Vtrans] XIA / Ask in a box https://youtube/watch?feature=player_embedded&v=jSmGrujfspM Các câu hỏi này được ấy chứ Một, hai, ba Xin chào các bạn đang xem chương trình Ask in Box, tôi là XIA Album lần này rất sôi động và nhiều màu sắc. Có rất nhiều bạn đã gửi câu hỏi về để biết thêm về album thứ hai này, tôi sẽ thành thật trả lời hết tất cả các câu hỏi của các bạn Fans toàn cầu đặt câu hỏi cho XIA Q: Album lần này bao gồm bốn sắc màu rõ rệt, xin anh hãy cho biết ý nghĩa và theo anh màu sắc nào đậm chất XIA nhất? A: Câu trả lời của XIA là: màu xanh dương. Cá nhân tôi thích màu xanh dương, vì thế… Thật sự rất khó khăn nếu chỉ được chọn một màu thôi a… Chúng tôi cố gắng cho các bạn cảm nhận tính mãnh liệt, sôi động của album khi kết hợp các màu lại với nhau. Vì thế câu trả lời có lẽ là “sự kết hợp của tất cả các màu sắc” Q: Xin anh hãy cho biết cảm nhận của mình khi lần đầu tiên mặc quần cộc lên sân khấu? A: Hôm nay tôi cũng mặc quần cộc nữa, lúc ngồi xuống cảm giác cho chút ngượng ngùng/ lúng túng. Cơ bản cũng tại thường ngày tôi cũng không hay mặc quần cộc nữa đi. Vì thế để tạo ra chút không khí sôi động có phần giống như kẻ gây rối vậy. Vì thế mà chúng tôi đã chọn đi theo hướng cảm giác này. Q: Xin anh hãy hát 1 đoạn bài anh thích nhất trong album thứ hai này? A: Bài hát yêu thích của tôi á. Hiện giờ chính là “Chocolate girl”. Bài hát hôm nay của XIA “Chocolate girl”. Là vậy đó *cười* Q: Xin anh hãy bật mí một vài thông tin về sự ra đời của bài hát “Bài hát này vui không? A: Lần đầu tiên tôi nghe là khi tôi trên máy bay trên đường trở về sau khi quay xong MV “Incredible”, có giai điệu rồi, điều bạn cần sau đó chính là lời bài hát. Đầu tiên chưa có lời gì hết đâu, thế nên tôi thử viết vài lời ướm thử xem, và rồi tôi đặt câu “Bài hát này vui không?” vào, nó diễn tả khía cạnh chân thực của con người tôi và đấy cũng chính là món quà tôi dành tặng người hâm mộ của mình. Chúng tôi đã nghĩ đến tình huống cho nó vào album như một bài hát tặng thêm thôi. Nhưng sau đó chúng tôi quyết định cho nó vào danh sách bài hát chính thức luôn. Q: xin anh hãy hát một đoạn “Bài hát này vui không?” A: Xia bắt đầu lăn ra cười. Thật sự là rất khó để hát trực tiếp. Đoạn đầu đáng yêu của “Bài hát này vui không?” tôi đã thấy buồn cười rồi. Không hát được đâu, nghĩ thôi mà muốn cười rồi. Tôi hứa sẽ hát nó trên sân khấu. Q: Anh thích kiểu phụ nữ như thế nào: Quyến rũ hay ngây thơ? A: Tôi không nghĩ là tôi chỉ lựa chọn người phụ nữ của đời mình dựa trên ngoại hình được. Bởi vì những người phụ nữ tôi thích ngoại hình rất đa dạng. Nhưng tôi điều tôi thực sự quan tâm chính là tính cách của họ. Tôi nghĩ là tôi hơi nghiêng về phía những cô gái ngây thơ hơn chút… Nhưng những cô gái quyến rũ… cũng rất cuốn hút a… Q: Bài hát nào anh muốn hát tặng cho người yêu của mình? A: Tôi thích hát bài “Gửi tới cô dâu của anh” do Yurisangja hát, hoặc bài “anh yêu em nhé”. Giai điệu của nó thể hiện rất rõ rung cảm của một con tim đang rung động vì yêu. Trong những bài hát của tôi thì đó có thể là bài “Tôi đang yêu mất rồi” hoặc “Tỏ tình”. Đó là những bài hát tôi có lẽ sẽ hát để tặng người yêu. Xia “Confession” Q: Người hâm mộ đặt cho anh rất nhiều biệt danh, anh thích biệt danh nào nhất? A: Đây là biệt danh đầu tiên tôi được mọi người đặt cho khi tôi ra mắt với tư cách ca sĩ. Thật khó để đọc lên. Nhưng “Thiên thần Xia”…! Tôi không nói tôi chính là thiên thần, nhưng được nghe gọi như thế thật tuyệt. Q: Anh thích gà chiên hay gà tẩm gia vị? A: wow, câu hỏi này hay nè. Thứ nhất, tôi thích cả hai. Có hơi thích gà tẩm gia vị hơn chút. Nhưng nó lại nhiều gia vị quá. Q: Anh đổ gia vị vào trước hay cho mì vào trước khi nấu mì ăn liền A: Hình như đàn ông con trai rất giỏi nấu mì ăn liền thì phải. Thường thì họ hay cho mì vào trước, nhưng đổ gia vị vào trước thì ngon hơn ấy. Bởi vì khi cho gia vị vào nước sôi trước, rồi mới cho mì, đừng quậy mì lên, cứ để nguyên thế, đợi cho mềm rồi thưởng thức, bạn sẽ có tô mì tuyệt hảo đó nha. Q: Ở nhà anh thường mặc gì? A: Vào mùa đông tôi thường mặc áo thun, vài thứ linh tinh khác, ngày bình thường thế này tôi chỉ mặc độc cái quần đùi thôi, nói chung trong nhà cũng chỉ toàn đàn ông cả, oh yeah… Q: Môn học nào ở trường anh không thích nhất? A: Chỉ có một môn duy nhất tôi không thích thôi. Môn Toán. Nó cứ như thứ ngôn ngữ của người ngoài hành tinh ấy, tôi thực sự không muốn nhớ lại khoảng thời gian ấy tí nào cả. Nhất là lúc học tiếp tuyến khỉ khỉ gì ấy. Tôi quên sạch sành sanh rồi. Các bạn nhớ chăm chỉ học toán đó. Q: Nếu kem là món ưa thích của anh, thì anh thích vị nào nhất? A: Có chút khó khăn đây. Thật đấy, bởi vì tôi biết rõ kem có những vị nào vị nào nữa. Bởi vì men răng tôi có vài vấn đề… Thần tượng = men răng có vấn đề @#$%^&* Tôi thường không ăn được lạnh. Từ bé răng tôi đã không được tốt lắm rồi. Tôi không bao giờ dùng răng để cắn kem cả. Tôi sẽ chọn hương va-ni vậy Hương vị kem của XIA = hương Va-ni Tôi thích ăn kem mềm mềm thôi Q: Xin hỏi ước mơ kế tiếp của anh là gì? A: Tôi nghĩ ước mơ là thứ bạn phải có chừng nào bạn còn tồn tại trên đời này. Hồi còn trẻ, tôi muốn làm cầu thủ đá bóng, hiện giờ tôi đang làm việc trong lĩnh vực âm nhạc nên tôi muốn nổi tiếng trong lĩnh vực này. Thậm chí là trong những giấc mơ tôi có, âm nhạc luôn hiện hữu bên tôi như một người bạn. Điều đó không bao giờ thay đổi. Chúng ta đã có khoảng thời gian trò chuyện khá vui vẻ phải không nào, dù cho tôi không biết tôi có trả lời tốt mọi câu hỏi không nữa, nhưng tôi đã cố hết sức đưa ra câu trả lời, xin hãy nhớ “Thiên thần XIA” và quên “XIA có bệnh về răng miệng” đi nhé. XIA trong chương trình “Ask in a box” xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. vtrans: miungoc/ 1215_Miungoc@twitter
Posted on: Tue, 30 Jul 2013 06:33:27 +0000

Trending Topics



sttext" style="margin-left:0px; min-height:30px;"> Reviews++ Frost Hats Winter Women Genuine Fox Fur Pom Beanie Hat
Last week on #humpday no one had a guess for the name of this
EVENING PSALM 142 1 With my voice I cry to the LORD;
K & L SERENITY For All Your Photography Needs And Special Event
As I dressed up to go out this morning, I am once again reminded

Recently Viewed Topics




© 2015