Và đôi khi a chợt nghĩ đến phút giây e yêu nói giã - TopicsExpress



          

Và đôi khi a chợt nghĩ đến phút giây e yêu nói giã từ Bỏ mặc a ở nơi đây trái tim a đau biết mấy vì yêu e Phải chăng a trao cho e yêu quá nhiều Để giờ đây e nói chẳng còn yêu ... Nếu trên đường về chẳng còn e ở bên a thì sao ??? Nếu e quay mặt và bỏ đi liệu e ko còn nhớ ??? Nếu a chẳng thể vượt qua nỗi đau này.. Và nếu yêu a..a xin e hãy về.. ... A chẳng biết nói thế nào bao suy nghĩ trong tim a e có hiểu? Yêu e mãi vẫn cố giữ những phút giây a bên e chẳng phai E đừng để bao cố gắng bấy lâu tan theo mây cuối trời.. Từng ngày e bên a... A sẽ nhớ hoài..^^! Chỉ cần em thích…. ! anh sẽ cười Chỉ cần em k muốn ….. ! anh sẽ đi Nếu là em nói ,,,,,,, ! anh sẽ im Anh viết lên những khúc nhạc mang tên em Đâu mong em sẽ quay trở lại Anh biết những nối nhớ xuất phát sâu trong đêm Cũng ko mang em trở lại Nhưng em à anh yêu em anh yêu từ cách nói chuyện từng nụ cười xinh từng ánh mắt đã nhìn anh ngày nao nhưng ai đó đã bước vào nên anh là người phải bước ra cô đơn đi trước và nỗi buồn theo sau khói thuốc và màn đêm lại càng thêm đau há anh ko biết . nếu ko viết . ko rap thì làm sao để nc đc vs em anh ko tiếc . khi anh giết hết cảm xúc hận thay vì càng yêu thêm một cái tên mà có lẽ hết suốt cuộc đời với anh vẫn luôn nuối tiếc vì đã đánh mất em ông trời thật bất công lúc anh nhận ra a k thể sống mà ko em lại là lúc em đã ko còn là của anh một chữ buông anh ko đành hãy về với anh giù chỉ là giả tạo J A chẳng biết nói thế nào bao suy nghĩ trong tim a e có hiểu? Yêu e mãi vẫn cố giữ những phút giây a bên e chẳng phai E đừng để bao cố gắng bấy lâu tan theo mây cuối trời.. Từng ngày e bên a... A sẽ nhớ hoài..^^! Sâu tận trong trái tim e..e yêu đang nghĩ gì Có khi nào..người cũng hiểu cảm giác a trải qua Và a sẽ luôn luôn bên e để vượt qua hết, Chỉ mong sao e sẽ nắm lấy đôi tay a... em đến nhẹ nhàng và rồi ra đi vội vàng sự thật bẽ vàng anh đối vs em chỉ còn là dĩ vãng anh sắp phải ra đi vậy em ở đâu em hãy ra đi em có biết thằng này đang hét đang thét tên em trong cuồng dại trong men say anh đâu còn tồn tại 4 góc xung quanh chỉ có đất và trời Anh bước đi trong vô vọng ko thấy bến bờ Mệt , gục ngã . ai sẽ cầm tay anh Ko Ko 1 ai cả Chỉ có em chỉ có em chỉ có em thôi Cầm lấy tay anh đi mà Chỉ có em chỉ có em chỉ có em thôi Về với anh đi mà Anh hứa sẽ cầm tay em bước đi và Sẽ k bao giờ để em phải buồn đâu Sẽ ko bao giờ anh đánh mất em lần nữa đâu Cớ sao người đến để khiến anh say mê người đi để lại giọt nước mắt này thay thế Dẫu cứ kêu tên và yêu em trong vô vọng Thì cảm xúc này tình yêu này nó là dành cho em và nó sẽ cô đọng theo thời gian
Posted on: Fri, 26 Jul 2013 04:50:09 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015