Vâng xin chào các bạn. Sau 1 tuần học tập, lao động - TopicsExpress



          

Vâng xin chào các bạn. Sau 1 tuần học tập, lao động & làm việc hăng say, cuối cùng vận may đã đến. Kishi đã cho releas sớm chap 650 1 ngày 4 tiếng. Và vẫn như mọi tuần, chúng ta cùng điểm lại chap 650 có gì hot ? À quên chap 650 với cái tên “Ta sẽ ngủ” Ở cháp trước 649, chúng ta thấy được những ý chí lửa của các nhẫn giả, sự đồng nhất đồng lòng của nhẫn giả. Nên ở chap này các nhẫn giả của chúng ta không lo sợ, ngần ngại tiến lên để đốn gọn cái cây sida kia... Đệ nhị yêu cầu đệ tứ kết nối charka của mình đến charka nar (Có lẽ khoản này 4th giỏi hơn 2nd ;)) Đệ tam thấy học trò của mình là orochi chỉ biết đứng nhìn thấy xốn mắt, ông liền bẩu “này ngươi chỉ biết nhìn thôi à ?” Orochi đáp lại luôn “ tôi không quan tâm đến cuộc chiến này, nhưng nếu giấc mơ của obito mà làm ảnh hưởng công trình nghiên cứu của tôi làm mất giải nobel của tôi, thì chắc là tôi phải nghĩ lại : ))” Ngay lúc đó cái cây tấn công thẳng mặt đệ tam, thì orochi nghĩ đến tình thầy trò trước đây nên đã dùng xà thuật ngăn cái cây lại Obito cũng lập tức thay đổi kiểu tấn công, biến cái cây thành các con rồng độn mộc tấn công vào các nhẫn giả quần chúng. Ngay lập tức đệ nhị đã cứu đống nhẫn giả này bằng phi lôi thần thuật và trấn an “đã có anh đứng sau bảo kê rồi, các chú cứ triển đi : ))” Trở lại với cuộc chiến nar cùng người tình tấn công obito, Trong khi nar cùng người tình trông như người khổng lồ thì nhìn obito đang bay như con ruồi bâu lấy đĩa xôi. Nar bảo “mẹ mày bay nhanh thê” tuy là với năng lực cửu vĩ của nar cùng với mắt của sasuke việc định vị gps trên người obito không khó, và cuối cùng thì cả 2 đã combat trúng đích obito. Nhưng lại bị chặn lại bởi thứ charka màu đen của obito. Obito rất nhanh và cơ hội liền tóm lấy nar và người tình rồi tung chiêu “lá rụng về cội” Có vẻ như sau pha combat thất bại, nar cùng người tình đã choáng và khá đau đớn, nar thì mất mode cửu vĩ, sas thì mất susano. Tuy vậy nar đã đứng lên, obito hỏi “tại sao ngươi lại đứng lên, mục đích chiến đấu của ngươi là cho bạn, hay là cho thế giới ? Vẫn bằng mớ xàm ngôn thế động, với mong muốn nar thay đổi phụ người tình và bạn bè để đi theo mình. Hắn còn nói thêm “ thế giới này sắp kết thúc chỉ trong vài phút nữa, tại sao ngươi còn chiến đấu” Nar liền đáp bởi vì ta là ninja, và đó là con đường của ta. Ta sẽ không bao giờ thay đổi lời nói của mình, vì đó là nhẫn đạo của ta. Sas nghe vậy xúc động và nói “nar anh hãy chấm dứt cuộc chiến này cùng em đi”, Nar “ừ” Và cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến, nar quyết định cho cửu vĩ giao hợp với susano theo khẩu hiệu “chỉ có đàn ông mới đem lại hp cho nhau =))” Thành Nam truyentranhtuan/naruto/650/doc-truyen/
Posted on: Tue, 08 Oct 2013 07:48:04 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015