Vĩnh biệt chú chó Louis ( cho dom)thân yêu của - TopicsExpress



          

Vĩnh biệt chú chó Louis ( cho dom)thân yêu của chị.chị đã cố gắng hết sức rồi nhưng vẫn ko thể cứu đc e. C đau lòng và k thể ko rơi nước mắt vì e, vậy mà ba con quỷ cái kia có thể đạp và dày vò một chú chó con đang khoẻ mạnh đến chết mà có thể cười một cách thoả mãn khi giết chết nó. Những chú chó nhà mình khi chết luôn nhằm ngày rằm hay mồng 1 để chết, và e Louis đã ra đi vào ngày 5-10( 1-9 âm lịch) . Chỉ trong một tháng , mà 2 chú chó đã ra đi ko bao h quay trở lại. Cũng đúng vào ngày 5-9(1-8 âm lich) chú chó Yomilk của mình cũng đã từ giã cõi đời này khi mình sinh thằng nhóc Johnathan nhà mình. Thật đau lòng quá.E ấy đã hưởng thọ gần 15 tuổi. Kinh điển ko. E ấy ra đi trong thanh thản, e ấy là e chó cái thông minh nhất từ trước đến nay. Mà nhà mình sao nuôi chó đực nào cũng chết vậy trời. Chán thiệt.
Posted on: Sat, 05 Oct 2013 05:17:51 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015