Vượt qua sợ hãi trên con đường thành doanh nhân. 1. - TopicsExpress



          

Vượt qua sợ hãi trên con đường thành doanh nhân. 1. Hành động khi thông tin hạn chế. Các CEO thường chỉ quyết định khi có 10% thông tin. Và quan trọng là họ đã hành động. Rất nhiều người thường bảo "liệu tôi làm như thế thì có được không?". Bill Gates đã bán sản phẩm đầu tiên của Microsoft khi...sản phẩm đấy chưa ra đời. Nếu ông ta đợi chờ thêm một năm, thế giới giờ chắc đã thay đổi. Thực tế window chưa bao giờ là một sản phẩm hoàn hảo. 2. Tin vào bản năng. Nhiều người hay để lí trí dẫn dắt, nhưng tôi tin bản năng và trái tim của bạn mới là những người dẫn đường tuyệt vời. Hãy đi theo trái tim, biến lí trí và cảm xúc trở thành những người phụ tá tuyệt vời của trái tim. Mỗi sáng ngủ dậy, hãy xem rằng mình còn muốn sống như thế nữa không, Steve Jobs là một người luôn sống như vậy, ông luôn tin vào trực giác, trái tim của mình. Và cho thế giới những sản phẩm để đời của Apple. 3. Luôn tính đến tình huống xấu nhất. Rất nhiều người khi thất bại, luôn đau lòng, kêu ca và than trách "tại sao chuyện này lại xảy đến với tôi?". Cuộc sống có lúc lên cao, có lúc đi xuống, không có điều gì là mãi mãi, hãy biết chấp nhận nó. Top 50 công ty hàng đầu thế giới những năm 50-60 của thời đại công nghiệp, nay chỉ còn Ford và GE tồn tại. 10 năm trước Yahoo đã tiêu diệt gã khổng lồ AOL, nhưng hiện tại chính Yahoo cũng đang trở thành một tập đoàn thoi thóp. Microsoft càng ngày càng tụt hậu so với Apple, Samsung, Google hay Amazon, Nokia và Blackberry trở thành những ông vua "lỗi thời". Những ông hoàng luôn đi xuống, vì khi họ ở vị trí ông hoàng, họ đã có nhiều thứ để mất rồi. Có rất nhiều công ty non trẻ đã góp phần thay đổi thế giới này, vì những doanh nhân tuổi 20, 25 họ không có nhiều thứ để mất. Còn bạn, còn tôi, chúng ta đâu có gì để mất đâu? Vậy tại sao chúng ta lại sợ hãi. 4. Biết giá trị của việc không biết sợ. Đa số mọi người trên thế giới đều sợ hãi, đám đông là tập hợp của những người sợ hãi. Chỉ cần bạn không biết sợ là bạn đã vượt qua đám đông để vươn lên rồi. Lòng dũng cảm không phải là né tránh nỗi sợ của mình, mà là đối diện nó, vượt qua nó. Mỗi lần làm cái gì đó, tôi đều lẩm nhẩm câu nói của Richard Branson "mặc kệ nó, làm tới đi". Đã bao nhiêu lần trong cuộc sống, người khác nói bạn không thể thế này, bạn không làm được cái này cái kia. Mỗi lần như thế thì hãy ... Làm tới đi. 5. Cứ lao tới. Tôi nhớ cách dạy bơi của Hải quân Mỹ là như sau: cho quân nhân đứng trên bục, cách mặt nước 2m. Sau đó đủn họ xuống. Bạn biết là nỗi sợ chỉ tồn tại khi nào không? Đó là khi đứng trên cái bục cách mặt nước đó, còn khi rơi xuống, còn gì mà sợ. Tương tự, bạn chỉ sợ, chỉ bồn chồn, chỉ lo lắng khi bạn chưa bắt tay vào làm. Còn khi đã làm rồi, có những vấn đề, có những tình huống cần bạn giải quyết, bạn không còn tâm trí để lo nữa. Cách giải quyết nỗi lo đơn giản nhất là Hành động, Hành động và Hành động. Sưu tầm TM
Posted on: Thu, 10 Oct 2013 05:31:41 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics



!

© 2015