Xin lỗi mẹ !. Xin lỗi mẹ vì con đã tự ý bỏ ngang - TopicsExpress



          

Xin lỗi mẹ !. Xin lỗi mẹ vì con đã tự ý bỏ ngang việc học tiếp Đại học tại Nga. Khiến mẹ phải tốn thêm 1 khoản học phí cao để rồi con k đến lớp. Và tự ý rút hồ sơ học bạ tại trường. Chưa bao giờ trong cuộc đời 24 năm qua, con lại có 1 quyết định to lớn và vô cùng khó khăn như thế này . Con biết việc con làm là sai. Đã uổng phí của mẹ khá nhiều tiền của và nhất là sự hy vọng to lớn mẹ luôn hướng về con. Con biết tất cả những hy sinh, cố gắng của mẹ chỉ mỗi mong cho tương lai của con sáng lạng và đủ đầy. Để rồi con phá tan niềm hy vọng của mẹ về con . Nhưng mẹ à !. Con đường phía trước của con mẹ rải toàn hoa hồng, khiến bước chân con đi bao năm qua vô cùng êm ái và thanh bình . Nên trong tâm tưởng của con, làm gì, đi đâu, con cũng đều cảm thấy an toàn và tin tưởng rằng : dù có như thế nào đi nữa vẫn luôn có mẹ vĩ đại chở che cho con. Lo sợ gì nữa . Dần dần, ước mơ và sự cố gắng trong con phai nhoà,những khát khao thuở bé,mục đích sống nhanh nhạy, những bức phá trong ý tưởng, dần dần tan biến theo sự ỷ lại và phụ thuộc vào mẹ. Con đã được nuông chiều quá mẹ à . Nên chính bản thân con đã k còn ý chí làm gì khác biệt so với suy nghĩ của mẹ nữa. Mẹ à!. Con yêu mẹ nhất trên đời . Trên đời này con chỉ có mình mẹ là chỗ dựa duy nhất mà thôi. Con biết khi con tuyên bố việc dừng lại việc học tại Nga, trở về Việt Nam làm việc,mẹ sẽ đau đớn vô cùng. ... Mẹ à !. Con năm nay 24t rồi. Mẹ đừng sợ ai bắt nạt con nhé. Vì chắc con tốt số, nên con ra đời 1 mình luôn được nhận nhiều sự giúp đỡ thân tình và yêu thương từ mọi người lắm. Mẹ đừng sợ con thất bại trong công việc con chọn nhé. Vì con gái của mẹ nhìn thì yếu đuối thế đó,nhưng luôn biết cách đứng dậy, con thừa hưởng điều đó từ mẹ mà . Mẹ đừng sợ con chơi bời,hư hỏng khi xa gia đình, vì bản thân con luôn là người chính trực và sống đúng đắn. K nhậu nhẹt, k bar, k chơi bời thâu đêm,k sa đoạ, và k dính vào bất cứ 1 tệ nạn nào cả. Con gái của mẹ luôn miễn nhiễm với tất cả những điều ấy. Đơn giản là vì con k thích lối sống k lành mạnh như thế. .. Mẹ à!. Từ bé,mẹ cũng thường bảo,con chưa biết viết chữ,nhưng đã biết cầm bút nghệch ngoạc vẽ tranh rồi mà. Lớn hơn tí nữa,7t, con đã có thể vẽ búp bê,thú bông,và những bức tranh phong cảnh theo sở thích của con mà. Rồi lớn hơn tí nữa, hầu như những bài tập vẽ tranh,vẽ báo,con đều được đạt điểm tuyệt đối và đạt giải cao trong các cuộc thi vẽ. Và rồi những lúc rảnh rỗi các bạn khác tung tăng đi chơi,thì từ bé cho đến cấp2, con chỉ biết ngồi trong phòng,và cắt may cho các em búp bê những bộ váy do con thiết kế,và tự tay dùng kim khâu thật chỉnh chu mà chưa 1 ai dạy con điều đó cả. Rồi lớn dần con được học chuyên ngành Thiết kế con yêu thích. Mỗi bản vẽ của con đều đạt điểm cao tuyệt đối trong lớp. Từ cách pha màu, chọn vải, hay lên ý tưởng,các điểm số đều được khen ngợi. Hay như bức tranh sáng tạo từ những cây tăm được con cắt,chẻ,tỉa,dán lại và tạo hình nên 1 tác phẩm thời trang đương đại, để rồi tác phẩm ấy là tác phẩm lần đầu tiên con nằm trong top5 của trường được đem sản phẩm đi trưng bày. Hay những cuộc thi hoàn thành sản phẩm tại trường,giao lưu với các trường khác,con đều được giải thưởng và khen ngợi cho những ý tưởng của mình. Mẹ à từ khi con sang Nga,đã từ lâu lắm rồi,con k cầm vào cây bút chì hay cây cọ vẽ mẹ à. K được tự tay thêu nên những bức tranh. Hay đan những chiếc khăn, những hoạ tiết để tạo nên 1 sản phẩm thời trang với tâm huyết của chính con. Chính mẹ vẫn luôn tự hào với mọi người rằng con rất khéo tay mà. Con có thể tự làm bất cứ thứ gì dễ thương từ chính bàn tay của con. Đến cô giáo người dạy con học cắt may- bạn của mẹ, cũng đã vô cùng khen ngợi khi con tự tay đan và khâu cho cô ấy 1 chiếc váy do con thiết kê( chỉ khâu bằng kim, nhưng sắc sảo k kém may bằng máy). Khi cô ấy nói chuyện với mẹ, mẹ đã rất vui mà . ... Con sang Nga,mẹ luôn mắng con,rằng con ra đường ít nói. Nhưng mẹ thấy đấy, nếu là vấn đề con yêu mến,con sẽ nói với mẹ và mọi người suốt ngày đều được. ... Con yêu thời trang. Ước mơ duy nhất của con vẫn là 1 nhà thiết kế tạo nên xu hướng , và mai sau thành tựu cuối cùng đạt được là tạo nên 1 thương hiệu thời trang mang riêng tên con. Mẹ à, giờ con có học thêm ngoại giao hay kinh tế theo ý mẹ,để sau này đi làm cho cty hay nhà nước nào đó, thì con sẽ đều k làm tốt được với việc mẹ kì vọng. Vì đó k phải là sở trường và tài năng của con. Và con k thể cố ép mình nát óc suy nghĩ cho vấn đề mà con k hề hứng thú và lưu tâm. ... Mẹ à!. Hãy để con về Vn và tiếp tục mơ ước dang dở của mình mẹ nhé!. Có thể bây giờ con chưa đủ sức để tạo nên thương hiệu riêng. Nhưng .. Con có đủ khả năng để tạo nên 1 cửa hàng nho nhỏ, nơi trưng bày những bản vẽ và những sản phẩm tự tay con thiết kế, con muốn lắm, và khát khao được như thế lắm mẹ à. Cảm giác khi nhìn những đứa con tinh thần do chính tay mình tạo nên hoàn mĩ, lòng con k khỏi hân hoan và hạnh phúc . Chỉ nghĩ đến thôi mà tim con rân rân và mắt con đã ướt vì hạnh phúc. Nếu có thất bại cả 100 lần, con cũng đều muốn thử và cố gắng vì nó để cảm nhận dù chỉ 1 lần sự hạnh phúc khi mình được thực hiện ước mơ của chính mình . Mặc dù con đường con hiện đang muốn đi, theo như suy nghĩ của mẹ con sẽ k kiếm được nhiều tiền, mà phải lao động nhiều hơn. Mẹ k muốn thế . Mẹ muốn con thanh thản và an nhàn làm việc nhẹ nhưng tiền cao . K muốn con đi làm thuê, vì công việc gia đình lúc nào cũng giành chỗ cho con. Vừa kiếm được nhiều tiền, lại nhàn hạ. Vì con là con gái mẹ. Con có quyền được thừa hưởng diễm phúc đó . Nhưng mẹ à , con k muốn như vậy , con k phải là ng thụ động để ngồi 1 chỗ nhìn, k phải búp bê bé bỏng bước ra đường sẽ bị té .. Mà con là con gái mẹ . Khổ cũng được . Con chấp nhận . Nhưng con muốn 1 lần , được xa vòng tay mẹ , để được thực hiện ước mơ của chính con . Dù có vất vả thế nào , con cũng muốn làm nên điều đó . .... Mẹ à !. Quyết định lần này có lẽ là sự rung chuyển lớn nhất trong cuộc đời của con. Hãy để con tạm xa vòng tay mẹ, để cố gắng cho ước mơ của mình, mẹ nhé. Hãy tha thứ cho con, riêng lần này đã k ngoan và k nghe lời. Con mong mẹ hiểu cho những khát khao đã cố chôn vùi vì con đường mẹ sắp xếp bao năm nay. Cuối cùng con vẫn k thể kìm nén được ước mơ của chính con. Mẹ à!. Hãy tin con lần này nhé !. Con nhất định sẽ vinh quang để mẹ luôn tự hào về con nhé. Cũng như bao năm qua mẹ đã luôn tự hào về thành tích học tập và những giải thưởng từ học vấn cho đến các cuộc thi tài năng của con mà. Mẹ đã từng giữ từng cái bằng khen 1 để rồi bây giờ nó là 1 tập khá to thành tích con đạt được vì mẹ còn gì. Con sẽ làm được. Vì con là con gái của mẹ. Mạnh mẽ. Dám nghĩ . Dám làm . K ngại khó khăn . K sợ hãi trước sóng gió . Đúng k ạ!. Nhất định con sẽ thành công !. ... Hãy để con xa rời mẹ 1 lúc. Về Vn để thực hiện ước mơ . Mẹ nhé . Đây là quyết định mà con sẽ làm . Chỉ còn k ít thời gian nữa bên mẹ. Con sẽ nhớ mẹ lắm . Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé . Thân gởi mẹ !.
Posted on: Tue, 08 Oct 2013 19:57:28 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015