chủ nhật, tưởng được thảnh thơi ngủ nướng sau 1 tuần mệt nhoài, nào ngờ 6h sáng đã phải ngậm ngùi ra khỏi mền vì bản hòa âm của các hàng xóm, chả biết làm chi mà chủ nhật lại dậy sớm thế... 7h đị chợ về thấy đường (chỉ rộng hơn 3m) vào nhà bị che rạp hết, kê bàn ghế rồi khách khứa ngồi vào là coi như cả ngày sẽ nội bất xuất ngoại bất nhập đây, té ra là một hàng xóm làm thôi nôi cho con gái, thôi đành thông cảm vậy, tấm lòng cha mẹ dành cho con yêu mà... Chỉ có 1 điều thấy khó cảm thông quá, đó là hàng xóm mở nhạc từ sáng đến giờ quá to, hẻm nhỏ, phòng trọ nhỏ, volum mở lớn hết cỡ đưa âm thanh dội vào xong không có lối thoát khiến như đang bị tra tấn... cũng muốn đi ra ngoài chơi rồi tối về nhưng nghĩ đến cảnh lội nước ngập như hôm qua thì thôi, bị tra tấn bằng âm nhạc dù có đau đầu hoa mắt vẫn thấy vệ sinh hơn là ngâm chân trong nước cống... wow, tội nghiêp nhà hàng xóm rùi, đến giờ chuẩn bị đón khách thì trời đổ mưa ầm ầm, mấy tấm bạt mỏng manh đó làm sao che chắn được cho mấy mâm cỗ đấy nhỉ, khách có đội mưa đến không...kiểu này cha mẹ héo từ ruột non đến ruột già mất thôi...
Posted on: Sun, 20 Oct 2013 10:44:48 +0000