cmn! ức chế,đang bực mà gặp mấy thằng cha con mẹ - TopicsExpress



          

cmn! ức chế,đang bực mà gặp mấy thằng cha con mẹ nầy.Thiệt là bực cái mình.Thiệt là hết nói nỗi mà!Tao im lặng nó đâu có chịu,Đợi tao lên đây sổ nho nó mới chịu.Thứ gì học ngu mà la làng,sao k xem mình có vác cái mặt già để đi học lại hông.Nc với tao thì đọc như đọc bùa,cái sì tai nt ở đây ai mà hông biết.Nhưng mà á phải sửa làm s choa đúng sì tai của ngta,còn cái nầy đã viết sai chính tả r mà còn theo phong trào ăn cấp sì tai của người khác để nt.Đọc ông nội tao mà hiểu nỗi.Lớn r phải nc s cho ra vẻ tri thức chứ.có đâu đụng tới cái war lung tung.Nt tao đọc k hiểu,nên Rep chậm cũng đâm ra chữi tao nữa,Lại còn phê phán đến cái trình độ của tao!Bà mẹ nó!tức ứ chịu nỗi!mấy mầy học giỏi quá rồi!dỡ thì dỡ t năm nay cũng sinh viên năm 2!còn mầy thì s!thi ĐH 3 lần vẫn rớt,ước mơ vào cổng trường ĐH của mấy mầy còn quá eo hẹp khi tao đc học khá nhiều kiến thức ở trường CĐ thì mấy mầy còn ở đó ngồi Khảo Sát Hàm Số.k biết xem xét lại mình!mặc dù t dỡ nhưng tao đi học đúng tuổi,còn mầy thì vác cái mặt già học với mấy đứa 95...k lo chúng nó cười vô cái bản mặt.Ụ má!tao đây có tên tuổi đàng hoàng !đừng gặp tao mà kêu t Ba t!t là con của ai kệ mẹ t!có cần mầy rêu báo hông.chữi tao đã clock nik tao luôn. :v .k có khoái nhá,thứ người gì hôi hám zậy!t k nói hông phải là tao hiền!t ứ thích ai cà giỡn trước mặt,Xl nha!mầy muốn giỡn cái kiểu đó thì mầy zề mầy xin phép má mầy coi má mầy có hoan nghênh mầy nc cái giọng hồ đò hỗn độn đó hông
Posted on: Sat, 31 Aug 2013 14:39:03 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015