" có tiền thì không có ơn gọi..." xét về khía cạnh - TopicsExpress



          

" có tiền thì không có ơn gọi..." xét về khía cạnh nào đó thì câu nói này cũng khá đúng với trường hợp ở đây... cách đây 1 tháng, mình có cơ hội được đi giao lưu với các anh em ở chủng viện (triều) của tổng giáo phận Cebu. dẫu trước đó đã biết là vào bất kỳ chủng viện nào ở đây cũng nộp tiền, nhưng mình thật sự bất ngờ với câu trả lời của 1 anh em ở chủng viện San Carlos: mỗi năm học ở đây, mỗi anh em phải đóng 70.000 peso tiền học phí và thêm các chi khí sách vở và các chi phí khác, tổng cộng là gần 100.000 peso (tính ra tiền vn là hơn 50 triệu VND). xin đc chú thích thêm là: vì Philippin không còn là 1 nước được truyền giáo nữa nên việc tu học phải do chính chủng sinh đó lo, hay giáo phận chỉ lo thêm cho 1 phần nhỏ, ngoài ra không hề có sự giúp đỡ nào từ bên ngoài... chính vì vậy, các anh em ở VN hãy quý trọng những gì mình đang có nhé anh em! (VN chuẩn bị hết được chu cấp từ nước ngoài rồi, vì VN gần không còn là 1 nước được truyền giáo nữa)
Posted on: Sat, 05 Oct 2013 02:56:58 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015