gửi cho các bạn của tôi... * trên con đường - TopicsExpress



          

gửi cho các bạn của tôi... * trên con đường đến 1 tương lai tươi sáng rực rở thì luôn có những khó khăn và chướng ngại vật làm cho chúng ta bị vấp ngã hoặc có những cám dỗ làm cho chúng ta chậm bước lại. cũng như trên con đường đồng hành cùng mọi người, a ko thể tránh khỏi những thứ đó và đã vấp ngã. dù đã cố gắng, nhưng a cũng phải bị chậm bước hơn mọi người. :) nhưng ko sao, chỉ là đến đích chậm hơn mọi người 1 chút mà thôi, chứ ko phải thất bại vì dậm chân tại chổ.. * trong thời gian chúng ta cùng chung 1 tổ ấm, đó là những giây phút vui vẻ, những giâu phút tuyệt vời nhất đối với a. dù rất là buồn khi phải rời xa mọi người, nhưng a cũng rất vui vẻ vì đã được trở thành 1 thành viên trong tổ 12; dù đây là 1 kết quả đau buồn thì a cũng phải chấp nhận vì a là người tự gây ra kết cuộc này. a cảm ơn mọi người, cảm ơn cho sự quan tâm, cảm ơn sự nhiệt tình giúp đở, cảm ơn sự tôn trọng đầy lòng yêu mến, và cảm ơn mấy vụ mà mấy đứa làm a bốc khối đầu :). * khi xa mọi người a sẽ nhớ đến mọi người lắm; nhớ nhok tổ trưởng chỉ hay đòi tiền, cái cặp chim cu hay bày đủ trò trong tổ, cặp khỉ-hà mã mà khỉ hay bị hà mã bắt nạt, cái cô chùm của quận 3 (xinh và hơi nguy hiểm), cậu nhok chỉ biết cắm đầu vô học, nhà mạng hay lên mạng đọc báo và săn tin tức hot đem về cho tổ, 1 ông làm biến nhất tổ nhưng được cái là đẹp zai (chỉ được khen lần nay thui :D), 1 bé xinh xắn dễ thương nói chuyện rất dịu dàng, và 1 cậu nhok mới nhập tổ có bệnh là bị chạm mạch nhưng lại rất được việc. * chỉ với những lời nói này thì ko thể nào bày tỏ hết cảm xúc và tấm lòng của a đối với mọi người, mà nói nhiều thì bị chán nên đành chấm hết tại đây. gửi lời tạm biệt đến mọi người và a ko muốn gặp lại 1 ai trong khi a đang trên con đường theo sau mọi người. hy vọng a luôn luôn là 1 thành viên trong gia đình của tổ 12 Y2012D và luôn luôn được sự chào đón của mọi người khi có party và được ăn free (sdt a ko đổi đâu, có thể liên lạc a bất cứ lúc nào :3). * và cuối cùng chúc cho mọi người thành công trên con đường chung của chúng ta và cả trên con đường riêng sau này nữa. see ya later...
Posted on: Sun, 13 Oct 2013 20:24:49 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015