lúc nhỏ từ quê được mẹ dắt vô sài gòn ở 2 - TopicsExpress



          

lúc nhỏ từ quê được mẹ dắt vô sài gòn ở 2 tháng khi nghỉ hè. khi bước ra đường lúc đó sợ lắm. sợ người ta bắt sợ ma... nhưng hôm nay khi lớn lên tôi bước chân lại những con đường cũ thì lại có 1 cảm giác rất khác biệt k sợ bị bắt cũng k sợ ma đúng là lúc nhỏ ngây thơ và ngốc thiệt... nhớ tuổi thơ dại dột ngốc ngếch ấy lắm :(. lại nhớ cả con zk của tôi ở quê đợi tôi đi làm ăn xa về nữa :(
Posted on: Fri, 09 Aug 2013 04:32:39 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015