muốn khóc thật là to, gào thét, mắng chửi thật lớn - TopicsExpress



          

muốn khóc thật là to, gào thét, mắng chửi thật lớn nhưng mình chẳng thể làm dc, k muốn nhận sự thương hại từ ai cả, mà thực tế thì tôi cũng chẳng khóc dc, tự thấy bản thân wá giả tạo, rõ ràng cũng buồn lắm mà vẫn làm như chẳng có gì xr! cũng đã từng khóc xưng cả mắt, đã rất lâu nhưng vẫn chưa thể wên cái đôi mắt sưng húp ngày ấy...! sự kiên nhẫn của mình đối vs 1 ng cũng wá sức tưởng tượng dv mình rùi, nếu họ thích sự lừa dối, họ k thay đổi, ko hĩu cho mình thì có khóc nhìu, đau nhìu cũng chẳng giai quyet dc gi...
Posted on: Fri, 25 Oct 2013 17:37:08 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015