mình chụp ảnh thì cũng bình thường thôi: chụp ảnh - TopicsExpress



          

mình chụp ảnh thì cũng bình thường thôi: chụp ảnh du lịch thì tạm ổn, chụp ảnh viết bài thì vẫn bị lỗi nhiều,,,vẫn đang cố gắng...nhưng mà tự dưng nay đi ra quân tình nguyện (- sự kiện đấy) thế mà không có cái máy ảnh trong tay cứ cảm thấy buồn tay thế nào ý, thực sự là nhìn chúng nó có máy ảnh mà chụp thì thật là gato, chỉ muốn giật ngay cái máy ảnh đó cho riêng mình có lẽ bây giờ công việc chụp ảnh (đi chơi và thực tế) dần ăn vào thói quen, vào máu của mình rồi ấy: buổi thực tế nào, buổi đi chơi nào mình cũng cầm máy ảnh, tí tách công việc...thế mà hôm nay, đợt này không mượn, không thuê dc cái máy ảnh mà dùng...đúng là tù v~ chày...cơ mà cũng có lí cả thôi: thực tế, đi chơi thì 1, 2 ngày...đằng này 15 ngày...ai mà có thể cho mượn được chứ... thôi thì cố gắng kì sau kiếm cái mà dùng, chứ đi mượn cũng vất lắm chứ.. mà không biết từ bao giờ mình lại có cái sở thích chụp ảnh này thế nhỉ, mà nhất là chụp cận cảnh thì càng mê....... cứ đam mê vậy cũng tốt...nhưng phát triển đam mê lại là việc khác...cố gắng là ok...hihi 5ting!!!
Posted on: Sun, 30 Jun 2013 13:09:27 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015