status ngày chủ nhật "mộng mơ" ... 1. là vậy ... hôm - TopicsExpress



          

status ngày chủ nhật "mộng mơ" ... 1. là vậy ... hôm qua bạn thân nhắn hỏi chứ mai rảnh đi ăn NYDC với bạn thân đc ko ? kêu là thèm ăn te tái mà bài t nhiều quá m ơi t chưa lấy số liệu nữa ... nói chung là bài nó siết t sắp chết ngạt rồi hẹn m bữa khác mà nhớ bạn thân ghê gớm ... mấy tuần rồi ko gặp .... huhu ( rấm rứt khóc ) 2. hôm qua nói chung là gặp nhiều chuyện bực mình lắm ... toàn kiểu oan gia gì đâu ko à ... thấy bắt đầu thứ 6 ngày 13 là biết không hên rồi nên thôi trước cũng tới sau cũng tới có sợ cũng ko né đc mà cũng ko mắc gì phải né ... bị gì mình thấy mình làm đúng mình sống đúng với con ng của mình thôi ... ai màu mè hoa lá cành quá thì mặc ai ... ko ai làm dâu đâu mà cứ phải câu nệ từng cái tiểu tiết một như thế ! >"< 3. đêm qua con kia nó chia tay bồ cái kiểu gì mà nó khó ngủ nó thức đến 3 4 giờ sáng vậy là nó lôi ra cả 1 tràng đọc xong cũng đơ vài mươi giây mới chịu ... 4. ngủ sớm đc có 2 bữa cho gan nó bớt đau vì chưa có thời gian mà đi khám coi bị cái gì mà y như rằng hôm nay trời đất nó quay cuồng 5. sáng nay 4h sáng thức dậy mở facebook lên coi có ai chửi rủa mình ko , mừng quá ko ai chửi hết mà vào cái group đọc lại cái mess ngắn gọn 4 5 dòng mà phát hoảng còn phát ngôn 1 câu hơn cả đơ " ủa t sửa từ lúc làm ppt rồi mà " ừ thì đúng cơ sở lý luận mình ko sai nhưng mà bạn đồng môn của mình tính số sai rồi và ngày mai sửa kế hoạch lại là thay vì đi làm cò nhà thì chuyển gia chuyên viên điều tra thị trường 6. sáng ra mess tùm lum tà la cho mọi ng kêu qua điểm hẹn 7. 9h sáng mò ra BOPAPOP cái chỗ làm ăn mà hơi chảnh wifi mạnh mà đc cái chật chội kinh lại còn mở cửa trễ ... chạy vòng vòng đó kiếm coi có chỗ nào ngồi đc ... lòng tự hỏi sao luôn là mình vậy ??? :( 8. vào ngồi chỉnh số liệu , ừ thì chỉnh , chỉnh excel thì dễ lắm ... chỉnh word tầng tầng lớp lớp bảng giá trị ... nhìn ko thấy mặt trời ... 9. chợt nhớ ra mình chỉnh ko chỉ 1 lần ... à mà mình còn phải chỉnh lại cái ppt nữa .... lòng luôn tự hỏi là sao lúc nào mình cũng làm cái công việc mở group và làm ppt ko vậy ? 10. tình hình là khan tiếng và đau họng quá rồi ... làm sao ngày mai thuyết trình đây ? 11. vừa đc khen là con này nó nói chuyện già dặn gớm mà còn đc bonus thêm hình như mày già trước tuổi ... thôi cũng ngậm ngùi hạnh phúc ... 12. ủa sắp trung thu hả ? sao ko biết vậy ? nhờ hôm nay đc tặng 2 cái lồng đèn ... 13. về nhà và mệt lắm ... có 1ly nước tắc ko đường ... uống cho tỉnh để mà ngắm nhìn cái màn hình laptop tiếp ...
Posted on: Sun, 15 Sep 2013 12:29:35 +0000

Trending Topics



o que é o certo.

Recently Viewed Topics




© 2015