Đoume, đúng là tháng cô hồn, chạy đằng nào rồi - TopicsExpress



          

Đoume, đúng là tháng cô hồn, chạy đằng nào rồi thể nào cũng gặp hạn :(( Vừa tiễn con bạn về, trong lòng cảm thấy bất an chỉ dám đi 30km/h, đhs tới khúc kia, thằng hãm nào đéo biết - đầu không đội mũ bảo hiểm, lao từ hẻm ra không xi nhan nốt, đi Dream lạng lách phóng hết tốc lực luôn... Đê ma, mình thắng lại - Mình té - Nó nhỏn nhơ chạy tiếp quay lại còn cười khẩy vì sợ bị ăn vạ, điscu mày, có phải người không :v Đéo xin lỗi còn làm thái độ chó gặm :v Ngày nay cô hồn các bác linh thiêng cho nó bị rớt tiền :v Vài trăm hay vài triệu gì cũng được :v Giờ chân dài của bạn Hô được điểm xuết hẳn là rất đẹp trên từng milimét :v Chảy máu đến ức dùng ôxi già cả chai vẫn còn chảy :(( Giờ nhức đéo chịu được :v Tao cay cú, căm phẫn, tức giận, bức bối, chịu không nổi, lên cơn điên vì mày đấy thằng hãm loneeeee....eee...eee...eee...
Posted on: Wed, 21 Aug 2013 15:16:04 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015