Đã đến lúc chúng ta bước ra khỏi cuộc sống của - TopicsExpress



          

Đã đến lúc chúng ta bước ra khỏi cuộc sống của nhau và coi nhau như những kẻ chưa từng tồn tại trong trái tim của nhau. Như vậy sẽ tốt hơn.! Em biết khi quyết định thế này em sẽ đau như thế nào nhưng em vẫn phải làm thôi. Em tin là em sẽ làm được nhưng em chưa biết điều đó sớm hay muộn thôi. Quên hết đi anh nhé.! Em xin lỗi vì đã từng bước vào sau cánh cửa trái tim anh và yêu anh. Bây giờ em sẽ bước ra khỏi cánh cửa đó, nhường vị trí đó cho một người nào đó tốt hơn. Anh hãy để em đi nhé.! Anh hãy cho phép em mang theo hết những nỗi buồn, những thương tổn, những nỗi nhớ và tất cả những yêu thương đã có giữa chúng ta anh nhé.! Hãy để em mang hết đi để anh có thể bắt đầu lại tất cả như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hãy cứ để một mình em chịu đựng mọi chuyện. Anj biết điều này phải không.? Anh biết em yêu anh, yêu nhiều hơn những gì em có được. Nhưng anh ơi, đâu phải cứ ở bên nhau thì là yêu nhau đâu. Em xa anh nhưng tim em có anh. Dù ít dù nhiều anh cũng là người em đã từng yêu cơ mà. Không dễ dàng để em quên được anh đâu. Còn anh, anh nên quên em đi, hãy để mọi thứ về em trong trái tim anh tan biến đi. Anh càng cố nhớ thì chỉ càng khiến anh buồn thôi và khi anh buồn chính là khi em thấ đau và có lỗi với anh.! Mình dừng lại và kết thúc tất cả anh nhé.! Em xin lỗi nhưng... Em Yêu Anh.! . . . . . . . . . . P/s: tự nhiên có suy nghĩ là muốn có con nhưng không muốn lấy chồng, muốn làm một Bà mẹ đơn thân :))))))))) Mình điên cmnr :))))))))
Posted on: Thu, 21 Nov 2013 14:32:06 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015