Đối thoại lúc nửa đêm Trước khi đi ngủ Zin bị - TopicsExpress



          

Đối thoại lúc nửa đêm Trước khi đi ngủ Zin bị mẹ mắng nên rất hậm hực. Zin đắp chăn nằm khóc bảo Soda: - Mình buồn quá à - sụt sịt - Cuộc sống là đau khổ mà, Phật nói dzậy đó. Soda an ủi em mà quên mất rằng mình chính là nguyên nhân để em bị mắng lúc nãy. - Mình đi nhà khác - Zin quả quyết, khóc to hơn - Nhà này là sướng lắm rồi, còn có IPad. Soda kết luận rồi lăn ra ngủ mặc cho Zin còn làu bàu một chặp nữa mới im. Trời ơi mình ở đâu trong thế giới đầy game của bọn con trai này. Mình bắt đầu nghi ngờ những nụ hôn của chúng nó khi mình đi chơi về, nhớ mình hay nhớ IPad đây...hic
Posted on: Tue, 06 Aug 2013 07:12:48 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015