Đừng gọi t là Master trong chuyện tình cảm. Giang hồ - TopicsExpress



          

Đừng gọi t là Master trong chuyện tình cảm. Giang hồ hiểm ác, t không biết nó đồn đại t thế nào. Nghe rồi t chỉ biết cười rồi cho qua thôi. 21tuổi…. hình như t cũng từng yêu ai đó, nhưng quá ngắn ngủi và không đc ngây ngô cho lắm. Tạm gác qua chuyện đó, t bước vào cuộc sống thực tập tự lập không chút suy nghĩ. Và theo đó là cái cảm giác mất an toàn trong tình yêu. Có thể gọi đó là vết thương ngoài da nhưng khó lành. T tự khép mình trong thế giới ảo. Nhưng một ngày t chợt nhận ra xung quanh t chẳng có ai, t cần một điểm tựa nhỏ để khi buồn, khi lạc hướng cũng như khi vui…t nhìn vào đó và nở nụ cười. Ước mơ nhỏ nhoi của t đó. Nhìn bạn bè lũ lượt ghép đôi để rồi vỗ vai mình an ủi: - Kiếm đại 1 em đi…. - Ừ.! Thì kiếm, nhưng không tùy tiện được Thế đấy…hành trình thử thách trái tim của t nó kéo dài, kéo dài mãi…t chưa tưởng tượng ra được tương lai nó thế nào. Nhưng t thật sự muốn yêu và được yêu. Nhưng t sợ đau…. T cũng là con người với đầy đủ cảm xúc. Bên ngoài t có thể tỏ ra yêu đời, lạc quan, hay cười, nhưng đó chỉ là những xúc cảm che mắt thiên hạ. T có ước mơ, có lòng ganh tỵ, có khát khao, hiếu thắng và những xúc cảm yếu đuối……. T sợ đau, nhưng vẫn muốn đc một lần cảm nhận. Bởi hơn ai hết t hiểu rằng….nếu cứ thu mình trong cái lớp vỏ màu hồng này mãi thì cuối cùng, có ngày t không thoát ra khỏi lớp vỏ do chính tay mình dựng lên. Một kết thúc buồn đc dự báo trước khi bản thân lại chán bản thân. T không cho phép điều đó xảy ra. Bởi vậy, muốn trao cho ai đó chút tình cảm đang dần khô héo, để hi vọng một ngày kịp hồi sinh. Phần cảm tính đang trổi dậy….lúc này t cực yếu và dễ tổn thương Hôm qua, có nói đùa 1 người rằng: -Giặt hộ cho a ít bộ áo quần nè! -10k 1 bộ. ok thì giặt -A đưa e 220 triệu (trả góp)…e giặt hộ a trong vòng 60 năm nhé! -E hỏi thật nhé! A nói câu này với bao nhiêu người rồi? -…………………………………………. Mẫu chuyện nhỏ thế thôi, nhưng t không hiểu tại sao nhiều người mất lòng tin với t đến thế. T có lỗi hay giang hồ có lỗi. Chưa bao giờ t cảm thấy buồn như hôm qua…, không suy nghĩ không đc Ừ thì t rảnh, nhưng nhờ lúc rảnh thế này t mới có dịp nghĩ cho chuyện tình cảm của mình. P/s: Anh như kẻ đi ăn xin tình yêu của người khác, nhưng mà: YÊU ANH, EM NHÉ! ( Mọi thư từ, hồ sơ, tin nhắn….xin gửi về ibox, or wall dưới chế độ riêng tư 2 người xem, hoặc gửi về theo địa chỉ gmail: Nguyenduchoancpum@gmail)
Posted on: Sun, 25 Aug 2013 14:22:16 +0000

Trending Topics



I close my eyes really tight, click my heels three times

Recently Viewed Topics




© 2015